Vừa tới cổng, Bảo Tiên được gặp cà nhà Susu đang đón các bạn nhỏ, có gấu cha nè, thỏ mẹ nè và cả Susu dễ thương nữa. Bảo Tiên thích lắm vì đây là lần đầu tiên Tiên gặp bạn Su Su mà. Bảo Tiên còn nói nhỏ với mẹ Ánh "Ngày hội của mình đông ghê. Chắc các bạn nôn gặp SuSu như con phải không mẹ?".
Thích nhất là Bảo Tiên cùng mẹ Ánh chơi trong khu "Thử tài Mẹ và Bé". Mẹ Ánh ném bóng giỏi lắm nha, Tiên cố gắng chạy thật nhanh để lấy bóng cho mẹ, còn mẹ thì ném quả bóng nào cũng vào rổ. Ước gì ngày nào cũng được chơi vui như vầy.
Mẹ Ánh nói mẹ mong chờ nhất là được gặp các bác sĩ chuyên môn, được giải đáp tất cả các thắc mắc của mẹ. Mẹ nói có hai bác sĩ uy tín Hoàng Lê Phúc và bác sĩ Nguyễn Thị Hoa từ bệnh viện Nhi Đồng 1 tham gia tư vấn, nên Mẹ Ánh đã soạn rất nhiều câu hỏi để gửi cho bác sĩ nữa đó.
Mở đầu chương trình chính là phần nhảy sôi động của các anh chị, các bạn và Tiên thích lắm, còn nhảy theo nhạc nữa đó. Lần đầu tiên Bảo Tiên được thấy các mẹ và các bạn đoạt giải lên sân khấu, bạn nào cũng dễ thương hết. Mẹ Ánh thì lên sân khấu trao giải cho các mẹ giành chiến thắng. Mẹ Ánh nói đây là phần thưởng xứng đáng cho những mẹ hôm nay, những thành viên đã đồng hành cùng với chương trình từ trước tới giờ.
Cuối tuần chơi vui thật, không muốn về chút nào nhưng mẹ Ánh nói đến giờ phải về nhà rồi. Tối nay phải kể ngay cho cha Sơn nghe mới được, ngày mai sẽ mang hình cho các bạn trong lớp xem nữa chứ. Tạm biệt các bạn, tạm biệt gia đình Susu, tụi mình sẽ gặp lại nhau vào một Ngày hội Dumex thử thách đầu đời như thế này nữa nhé.
(Nguồn: Dumex)