From: nguyenan nhi
Sent: Wednesday, July 25, 2007 9:42 AM
Subject: Không the chap nhan mot loi...
Tôi sẽ không nói dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề là không thể chấp nhận một lời biện hộ mà tôi cho là vô lý về lý do xuất hiện những người bạn gái thô bạo với bạn trai của mình như bạn Thu đã nói. Bạn không thấy cho đến thời điểm này khi đã chia tay với người yêu cũ, bạn vẫn là người thô bạo với anh ấy à.
Bạn vẫn là người ích kỷ, vẫn cho rằng đó không phải là lỗi lầm của mình, vẫn đổ tội lỗi lên đầu người đàn ông tội nghiệp đó, rằng trước kia bạn dịu dàng chẳng qua quá được nuông chiều nên mới thô bạo. Bạn bảo rằng "điều quan trọng là tôi thấy mình mất hết nữ tính" như thể toàn bộ là tội lỗi của anh chàng này gây ra vậy.
Tôi lại nghĩ đó là bản chất của bạn. Còn việc bây giờ bạn không thô bạo nữa chẳng qua vì anh chồng bạn ghê gớm hơn bạn mà thôi. Xin lỗi có thể tôi hơi nặng lời, nhưng tôi thực sự không đồng tình với cách giải thích đó.
Tôi cũng có thể được coi là một cô gái ưa bạo lực chứ không phải dịu dàng như bạn. Tôi thích bạo lực, thích xem phim đánh nhau, thích đấm đá và đặc biệt tôi cũng được người yêu rất chiều chuộng, vậy mà tôi đã bao giờ đánh anh ấy đâu vì chúng tôi tôn trọng nhau.
Bạn hãy nghĩ theo một chiều hướng khác rằng bạn đã được nuông chiều từ khi còn rất nhỏ và trở nên ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình và khi không thể làm hài lòng bạn thì bạn đập phá cho bõ tức. Bạn hãy nhìn nhận lại những gì bạn đã làm để nhận ra lỗi lầm chứ không chỉ đổ lỗi cho người khác như thế.
Tôi nhắc nhở bạn điều này để bạn tránh cho con cái bạn sau này không bị nhiễm những tính xấu như vậy.
TB: Tôi sẵn sàng tranh luận với bạn về vấn đề này tới cùng.
Linh