![]() |
Các cầu thủ Italy bất lực trong trận đấu với Mỹ. Ảnh: Reuters |
Gazzetta dello Sport, nhật báo thể thao nổi tiếng nhất và cũng được coi là có lời lẽ chừng mực nhất ở Italy, đã không thể nào lạc quan nổi với một trận đấu mà họ gọi là "các cầu thủ hình như vừa bị cảm lạnh sau chiến thắng mở màn trước Ghana". Tờ báo này còn viết thêm: "Italy là đội tuyển của những kẻ vô dụng. Các cầu thủ hình như chẳng biết phải chơi bóng thế nào".
"Italy chẳng làm được mấy, thậm chí là quá ít trong toàn bộ thời gian hiệp 2 của trận đấu. Có cảm tưởng như đội tuyển Mỹ được đá hơn người chứ không phải chúng ta. Rõ ràng là đang có điều gì đó không ổn trong đội tuyển".
Italy đã dẫn trước trong trận đấu đêm thứ bảy nhờ bàn thắng của Alberto Gilardino. Thế nhưng gần như ngay lập tức, họ bị san bằng tỷ số bởi pha đá phản của hậu vệ Cristian Zaccardo. Cả hai đội đã kết thúc hiệp 1 chỉ với 10 người khi lần lượt Daniele De Rossi và Pablo Mastroeni nhận thẻ đỏ. Thế nhưng sang hiệp 2, Italy đã có lợi thế hơn người khi cầu thủ Mỹ thứ hai bị thẻ đỏ. Dù vậy, họ đã không thể tận dụng được lợi thế.
Nhiều tờ báo đã phê phán chiến thuật và sự thay đổi người của ông Marcello Lippi. Và họ cũng không quên nguyền rủa tiền vệ De Rossi - người mà họ coi là cội nguồn của mọi tội ác sau khi anh nhận thẻ đỏ. "De Rossi cần phải chịu trách nhiệm lớn trong trận đấu này. Và HLV trưởng Lippi có lẽ nên loại anh ta khỏi World Cup sớm". "Ngoài chuyện bị treo giò, De Rossi chỉ xứng đáng với chiếc ghế dự bị".
"Không thể giả vờ mù để không thể nhận ra một điều Azzurri đã bỏ qua quá nhiều cơ hội trong suốt hiệp 2", tờ Tuttosport viết.
"Hãy nhìn vào tình hình bảng E hiện tại. Italy đang đứng đầu với 4 điểm. Một điểm là có thể đủ để đi tiếp, nhưng nhìn toàn cảnh, dễ dàng thấy Italy đang trình diễn một thứ bóng đá chẳng giống ai".
H.L. (theo Reuters)