![]() |
Tuyết cũng được rao bán. Ảnh: AP. |
Nhà Walkers nảy ra ý tưởng bán tuyết sau khi mất cả tiếng đồng hồ lao động cật lực để tách đống tuyết to tổ chảng cao hơn 2m ra thành 2 phần sau trận bão tuần trước. Hai khối tuyết này nhập thành một chắn ngay trên đường Front Range (Mỹ)
"Tôi thấy eBay có quyền lực rất lớn và tất cả đều bán được. Vậy tại sao tuyết không được?", Mary Walker nói. Người nào không biết thì tưởng đôi vợ chồng này bị điên khi đi rao bán tuyết nhưng cả hai đều có trình độ hẳn hoi, thậm chí bà vợ còn dạy bộ môn kinh doanh ở một trường lớn.
Có thể trả 99 cent người mua chẳng được gì vì lúc đó tuyết tan chảy mất, hay họ chỉ được tặng đôi xẻng nhưng cả nhà Walkers đều rất hào hứng với ý tưởng trên. "Nếu không có ai mua thì ít nhất mọi người cũng được trận cười vui vẻ", Mary Walker cho hay.
V.P. (theo AP)