Tôi và bạn trai quen nhau được hơn một năm, ra mắt gia đình 2 bên. Sau khi ra mắt nhà trai, ban đầu mọi người không nói gì nhưng sau đó có đi xem bói và nói tôi không hợp tuổi anh. Anh đấu tranh với bố mẹ suốt một tháng mà không có kết quả, rồi bảo sợ tuổi của tôi không còn trẻ, nếu có đấu tranh được thì sau này tôi cũng khó sống chung, sẽ khổ, anh muốn buông tay. Rồi anh lại muốn níu kéo nhưng không biết phải làm sao, chẳng biết thuyết phục gia đình kiểu gì và đến bao giờ mới được sự đồng ý của cha mẹ. Cuối tháng này chúng tôi có chuyến du lịch xa, kế hoạch từ rất lâu rồi mà giờ không biết có nên đi không nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.