From: Nguyen Thi Phuong
To: vne-tamsu
Sent: Monday, June 12, 2006 4:41 PM
Subject: (Bạn trai tôi cũng "kibo")
Có lần tôi đi công tác xa, tôi nhờ anh mua vé tàu hộ, anh cũng tỏ thái độ không thích lắm. Rồi có những lần anh và tôi vào cửa hàng hay đi chợ anh đều để tôi tự chọn rồi tự trả tiền. Tôi thèm được anh thể hiện tính phóng khoáng một chút với bạn gái, kể cả tôi đưa tiền cho anh rồi anh xung phong trả tiền cho tôi cũng được.
Tôi không thiếu tiền, nhưng tôi cần hành động của anh, điều đó một phần thể hiện tính nam nhi và tạo cho tôi cảm giác được yêu chiều thật rõ ràng, thế mà... Thật buồn phải không các bạn.
Qua tìm hiểu tôi được biết tính anh là như thế, rằng lấy vợ được 2 tháng thì bỏ, đến khi bỏ cũng "đòi" lại sợi dây chuyền đã tặng cô ấy(thật đáng buồn). Rằng anh thường ra chợ mua thức ăn chứ hiếm khi ăn hàng ăn hiệu. Tôi thì muốn người yêu mình phải "thoáng" một chút với người yêu. Không biết phải làm gì bây giờ?
Các bạn có biết tôi phải làm sao không vậy?