From: Lê Anh Hùng
Sent: Saturday, December 11, 2010 8:17 AM
Gửi bạn Thúy!
Đọc bài viết, tôi cũng thông cảm cho tâm trạng của bạn. Tuy nhiên phía trước vẫn còn những vấn đề lớn mà bạn cần suy nghĩ:
Thứ nhất, nếu như lấy bạn, sau khi đám cưới, bạn và mẹ chồng xảy ra chuyện thì chắc chắn 100% anh ấy không giải quyết được giống như người vợ trước và bạn cũng phải ra đi. Vì trường hợp này tôi đã gặp, đó là bạn của tôi, mẹ chồng và nàng dâu bất hòa nhưng chồng không giải quyết được và họ chia tay. Chuyện mẹ chồng nàng dâu bất hòa là bình thường, là đương nhiên của xã hội ta bao đời nay.
Tôi dám khẳng định với bạn, đây là mẫu người đàn ông nhu nhược, không bản lĩnh. Theo tôi nghĩ mình sống có tình có nghĩa, có hiếu với cha mẹ và có hiểu biết thì không nhất thiết phải nghe theo 100% cha mẹ, nhất là trong chuyện vợ chồng, tình yêu. Đây là vấn đề bạn trai của bạn không làm được với người vợ trước và tôi nghĩ tới bạn cũng vậy.
Thứ hai, nếu lấy anh ấy bạn phải chấp nhận cho anh về thăm con mà con thì ở với mẹ cho nên thăm cả mẹ.
Thứ ba, nếu người đàn ông sống có tình có nghĩa thì rất khó và thậm chí không bao giờ họ quên được vợ con huống chi theo bạn kể chỉ có một năm.
Vài dòng chia sẻ cùng bạn, mong bạn hãy tỉnh táo. Cuộc đời thì ngắn nhưng cuộc sống còn dài, bạn còn nhiều cơ hội chắc chắn sẽ tốt hơn. Chào bạn.