Tôi 26 tuổi, anh 28 tuổi, chúng tôi quen biết được 2 tháng thì chính thức yêu, đến nay cũng được 3 tháng. Anh thuộc mẫu người yêu gia đình, tính tình ôn hòa, ít khi nóng giận, biết quan tâm và nhường nhịn tôi. Chúng tôi yêu xa, hai ba tuần mới gặp nhau một lần do đặc thù công việc của anh. Anh đã dẫn tôi về nhà chơi mấy lần. Anh mới trải qua một mối tình nhưng chia tay đã lâu, giờ yêu tôi là người thứ hai. Anh thường xuyên nói yêu tôi và có ý định cưới.
Thời gian đầu yêu nhau tôi thấy anh có vẻ nhát, chẳng dám hôn hay nắm nay, gần đây anh khác lắm, mỗi lần gặp anh luôn muốn động chạm và gợi ý tôi chuyện ấy. Tôi từ chối, anh cũng không ép buộc, nói yêu tôi rất nhiều nên sẽ đợi tôi. Sau đó anh vẫn quan tâm tôi bình thường, có điều lần nào gặp anh cũng hỏi nên tôi bối rối. Tôi thấy cả hai yêu chưa đủ lâu để nói đến vấn đề này, vả lại tôi cũng không có ý định quan hệ trước hôn nhân. Không phải do tôi cổ hủ mà không muốn nhỡ phát sinh chuyện gì đó vẫn phải đến với nhau chỉ vì trách nhiệm thì khổ hai bên. Mong anh chị tư vấn giúp tôi cách từ chối khéo để anh không đòi hỏi nữa mà không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi. Chân thành cảm ơn.
Huệ
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.