Tôi quen một anh hơn 9 tuổi, anh quan tâm chăm sóc tôi, luôn cho tôi những lời khuyên lúc cần thiết. Bên anh, tôi học được rất nhiều từ cuộc sống. Tôi luôn yêu thương, quý trọng và thầm cảm ơn anh vì nhờ anh mà tôi nhận ra giá trị của mình. Anh đã giúp tôi từ một người rụt rè, tự ti, không khéo léo trong giao tiếp trở nên mạnh dạn, tự tin hơn.
Không hiểu vì sao từ khi tôi thay đổi như vậy thì thi thoảng lại thấy anh không vui, đôi lúc giận dỗi và trách tôi "thả thính" này nọ dù tôi từng nói với anh là từ đầu đến giờ tình cảm tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn. Những lúc thấy anh như vậy tôi cảm thấy có lỗi rồi chợt nghĩ hay là cứ như trước kia, ở trong cái vỏ ốc của mình thôi. Dạo này anh hay tâm trạng làm tôi rối quá. Tôi không biết phải làm sao nữa, mong các bạn tư vấn giúp tôi.
Ngọc
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.