Thực sự nếu anh ta yêu bạn thì sẽ không bao giờ thờ ơ với bạn như vậy. Việc người yêu chỉ đòi hỏi "chuyện ấy" hoàn toàn không phải để thử bạn như bạn Mai Phương nói. Bởi cứ cho là anh ta thử thì cũng chỉ sau 1-2 lần là phải biết thái độ của bạn chứ. (My My)
Vì tôi thấy bạn chẳng có gì sai cả, yêu một người và mong muốn tình cảm được đáp lại, đó là chuyện hoàn toàn chính đáng. Thật mừng là bạn đã cứng rắn với chính mình và không xiêu lòng khi anh ấy đòi hỏi “chuyện ấy” vì thực sự tôi có cảm giác anh ấy đối với bạn chỉ có cảm xúc nhục dục chứ không hề có tình yêu.
Hà à, mình nghĩ anh ta không xứng đáng với bạn. Tình yêu thực sự có điều đó, nhưng lại không phải là tất cả. Anh ta ở bên bạn đã 7 năm mà rồi vẫn không thể chia sẻ, khi gặp nhau mà chỉ đòi hỏi mỗi điều đó, không cho thì giận dỗi đòi chia tay. Anh ta thật tẻ nhạt và đáng chán, thậm chí tâm hồn quá nghèo nàn. (Shansa)
Trước hết, tôi xin chúc mừng Hà vì bạn vừa thoát ra khỏi nanh vuốt của một kẻ lừa tình đúng nghĩa. Thật may là "chuyện ấy" không xảy ra với bạn, nếu không, bạn sẽ còn đau khổ thêm nhiều lần nữa khi biết mình bị lừa. (Phuc Dao Viet)
Bạn đòi hỏi người yêu phải thay đổi cho hợp ý bạn mà cũng chẳng quan tâm đến có hợp ý người yêu bạn hay không? Thế chả trách được anh ta nói bạn hay nhõng nhẽo. Kêu ca, giận dỗi chỉ làm người ta thêm mệt mỏi, trong khi người ta có chuyện khó khăn thì bạn lại không giúp được. (Nguyen Mai Phuong)
Không gặp nhau thì thôi, mỗi lần gặp anh hay đòi hỏi em làm “chuyện ấy”. Nhiều lần em trách, giận dỗi và cảm thấy bực mình khi anh hời hợt, thiếu sự quan tâm đến em, lại bắt em phải làm “chuyện ấy”. Một tuần sau anh chính thức nói lời chia tay và đề nghị sau này làm bạn tốt của nhau. Em đã đau khổ tận cùng.