Cả hai có thời gian quen nhau 6 tháng do ban đầu cảm thấy khá hợp trong khi nói chuyện, cùng sở thích. Anh hứa sẽ chăm sóc tôi. Thời gian qua đi, mỗi khi nói chuyện chúng tôi chỉ toàn cãi nhau, sau đó anh lại xin lỗi vì mỗi khi cãi vã là anh nóng tính. Dần dần anh cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn dừng lại và xem tôi như bạn.
Tôi là người giàu tình cảm, trong 6 tháng này đã yêu anh rất nhiều. Anh nhất quyết chia tay vì lý do nếu chúng tôi tiếp tục sẽ không đi đến đâu cả. Rồi tôi phát hiện, lý do chính để anh chia tay là quay lại với bạn gái cũ. Tôi cảm thấy buồn và sốc vì đã trao trọn tình yêu và niềm tin cho anh. Tôi phải làm gì để vượt qua giai đoạn này, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.