Có lần tôi đi hiến máu, anh hỏi han và mua đồ đến thăm, khi tôi bệnh anh cũng tới chăm sóc từng chút một. Gần đây, tôi không may bị bỏng ở vùng mặt và mắt, lý do là nấu ăn không cẩn thận bị bắn dầu. Gọi video cho anh, anh chỉ nặng tiếng hỏi tôi nấu món gì mà để bị như vậy, tự tin thái quá mà không cẩn thận. Anh không hề hỏi xem tình hình tôi thế nào, mấy ngày sau vẫn vậy.
Tới khi tôi hỏi tại sao bị vậy mà anh không được lời hỏi thăm, anh nói lúc gọi video vẫn thấy tôi cười nên nghĩ không sao. Vừa rồi nghỉ lễ anh về quê, mỗi ngày chỉ nhắn tôi vài tin ngắn ngủi, rất hời hợt. Nghe mọi người nói yêu với hôn nhân khác biệt rất nhiều, giờ yêu anh đã thiếu quan tâm vậy thì trong hôn nhân sẽ thế nào. Có phải do tôi quá nhạy cảm hay do anh không còn thương nữa? Có nên tiếp tục mối quan hệ này không?
Dung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc