From: Nguyen thao
Posted At: Wed 9/27/2006 11:38 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Gui anh Kien va ban gai
Anh Kiên thân mến,
Đọc tâm sự của anh, tôi thấy thương cho vợ con anh quá anh ạ. Nếu là tôi, tôi cũng không biết làm thế nào nếu người mình yêu thương phản bội mình. Tất nhiên cần phải xem xét tại sao lại như vậy. Nhưng như những gì anh nói thì vợ anh là người tốt, chị ấy phải như thế nào mới được cả gia đình anh thương yêu chứ đứng không? Anh đưa ra lý do là chị ấy học ít, là anh thấy nhàm chán với chị ấy thì tôi cũng xin nói anh là người vô cùng ích kỷ. Một người đầu ấp tay gối với mình, sinh cho mình đứa con kháu khỉnh và chăm lo cho gia đình của mình, vậy mà chỉ vì một cô gái có thể dễ dàng đi bất cứ đâu với anh và dễ dàng ăn nằm với anh mà anh đánh đổi điều đó sao?
Tôi cũng là người sống lãng mạn, cũng là người sống hết mình cho tình yêu thế mà sao tôi lại không thể thông cảm cho anh và đặc biệt là cho người con gái kia được nhỉ? Bởi vì người có tình yêu đẹp và biết trân trọng hạnh phúc thì làm sao có thể cướp đi tình yêu hạnh phúc của người khác?
Còn anh, anh nói rằng không yêu vợ mà yêu người con gái khác. Anh có quyền ly dị vợ. Không yêu thì sống với nhau có ích gì. Và đó cũng là cách anh giải thoát cho vợ khỏi phải sống với một người bạc bẽo như anh. Anh cũng có quyền cưới cô ta. Hãy sống với nhau một thời gian xem anh sẽ thấy thế nào. Tôi tin anh cũng sẽ cảm thấy nhàn chán, vì vốn dĩ tính cách của anh là thế, làm gì cũng muốn nhanh chóng mà không nghĩ đến hậu quả, nhưng sẽ chán rất nhanh.
Anh nói anh sợ vợ anh sẽ ngược đãi con anh. Tôi tin là với tình cảm thiêng liêng của một người mẹ, vợ anh sẽ không làm điều đó. Chỉ có điều, con anh sẽ không co tuổi thơ trọn vẹn vì không có cha. Tôi cũng muốn có vài điều muốn nói với cô bạn gái của anh.
Này bạn, nếu bạn không yêu chồng mình, sao bạn lại cưới? Bạn không thể tự quyết định cuộc sống của mình sao? Bạn không những làm cho cuộc sống của mình khó khăn mà còn gây nỗi đau cho chồng bạn. Bạn có thấy bạn quá hèn nhát không? Quá hèn nhát nhưng lại cũng rất mạnh bạo phá vỡ hạnh phúc của người khác. Trong chuyện này, bạn là người đáng trách nhiều nhất đấy.
Phụ nữ chúng ta ai cũng nhạy cảm, bạn đã nhạy cảm với tình yêu. Phụ nữ cũng có lý trí mạnh mẽ và lòng trắc ẩn, nhưng bạn đã không đủ sức vượt qua tình yêu với người đã có vợ con, và bạn cũng không hề có lòng trắc ẩn nào với vợ con của anh ta. Bạn gái ơi, có bao giờ bạn nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày bạn cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như chị ấy chưa? Tôi chắc rằng không ai muốn thế, và bạn cũng vậy phải không? Nhưng hãy suy nghĩ một chút bạn sẽ biết mình làm đúng hay sai.
Và bạn ơi, cuộc sống của bạn không chỉ có tình yêu vụng trộm như vậy mà nó còn có nhiều điều đáng sống hơn nữa bạn ạ.