Meireles: “Tôi không phải là kẻ phản bội”. Tiền vệ người Bồ Đào Nha phân trần về vụ chuyển nhượng đưa anh từ Liverpool sang Chelsea vào ngày cuối cùng của phiên chợ hè hôm 31/8. “Tôi không nghĩ mình là một tên Judas phản Chúa như nhiều người hình dung, bởi tôi không từ bỏ Liverpool chỉ vì chuyện tiền bạc. Có nhiều khía cạnh khó nói khiến tôi ra đi và tôi sẽ tiết lộ sau”, Meireles ám chỉ về việc anh không còn được trọng dụng ở sân Anfield sau khi HLV Kenny Dalglish tiến hành mua sắm rầm rộ hè vừa qua.
Meireles lạc quan rằng đến Chelsea, anh sẽ có nhiều cơ hội chinh phục các danh hiệu hơn. |
Mỹ vẫn chưa thể thắng dưới thời Klinsmann. Sau trận ra mắt hòa Mexico 1-1, tân HLV trưởng người Đức nhận quả đắng trận đầu tiên kể từ khi dẫn dắt tuyển Mỹ. Ông và các học trò thua đối thủ láng giềng Costa Rica 0-1, bởi pha làm bàn duy nhất của Rodney Wallace trên sân California. Klinsmann hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn và ông sẽ có thắng lợi đầu tay khi cùng tuyển Mỹ làm khách trên sân Brussels của Bỉ ngày 6/9.
De Rossi xoa dịu Totti và Enrique. Cuộc cách mạng đội hình mà tân HLV Luis Enrique tiến hành trong hè vừa qua khiến Totti không còn mặc nhiên được xem là lựa chọn số một cho hàng công như trước nữa. Vì chuyện này, anh và nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã chiến tranh lạnh suốt nhiều tuần qua. Tuy nhiên, De Rosssi cho rằng cả Totti lẫn Enrique đều có vai trò quan trọng trong tương lai của CLB và nên mỗi người chịu hy sinh một chút vì lợi lích chung.
“Totti là một kho báu của Roma, là cầu thủ hay nhất mọi thời đại của bóng đá Italy, chỉ sau Roberto Baggio. Nhưng Enrique cũng là một nhân cách tốt, một HLV trẻ trung, nhiệt tình và chuộng thứ bóng đá đẹp. Tôi nghĩ đã tới lúc hai bên nên chấm dứt tư tưởng bè phái”, tờ Corriere dello Sport dẫn lời De Rosssi.
Ronaldo: “Nhiều kẻ đang ghen tị với Real”. Trả lời tạp chí UEFA.com, siêu sao người Bồ Đào Nha cho rằng Real Madrid của anh là CLB hay nhất thế giới và vì thế có rất nhiều kỷ ghen ghét. Ronaldo cũng chưa thôi ấm ức vì thất bại dưới tay Barca ở bán kết Champions League mùa vừa qua: “Real đã bị loại một cách tức tưởi vì sai sót của trọng tài. Đó là một bất công lớn, chúng tôi biết rõ điều đó và đang học cách để sống chung với những bất công như thế”.
Carvalho có thể bị cấm dự Champions League trong ba tháng. Trung vệ 33 tuổi của Real Madrid đã đùng đùng bỏ khỏi nơi tập trung của tuyển Bồ Đào Nha hôm 1/9 sau khi biết rằng anh không được đá chính trong trận vòng loại Euro 2012 gặp chủ nhà Cyprus. Carvalho sau đó tuyên bố kết thúc sự nghiệp quốc tế. Nhưng mọi chuyện không kết thúc đơn giản như vậy. Điều 64 luật UEFA quy định án phạt cấm thi đấu của một Liên đoàn thành viên có thể được áp dụng rộng ra trong các giải đấu của UEFA, nếu liên đoàn đó yêu cầu. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đang cân nhắc sử dụng điều luật này để trừng phạt Carvalho và làm tấm gương răn đe cho các ngôi sao khác. Trong trường hợp bị FPF đề xuất phạt lên UEFA, trung vệ của Real có thể bị cấm dự Champions League từ một đến ba tháng.
Kevin Keegan ủng hộ Hiddink làm HLV trưởng tuyển Anh. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Mirror (Anh) hôm qua, cựu HLV Kevin Keegan đã đề xuất hai cái tên cho chiếc ghế nóng một khi HLV trưởng đương nhiệm Capello ra đi. “Nếu HLV trưởng tiếp theo của tuyển Anh phải một người bản địa, tôi nghĩ không ai phù hợp hơn Harry Redknapp. Còn nếu không đặt nặng tiêu chí về quốc tịch, tôi nghĩ rằng sự lựa chọn tốt nhất cho tuyển Anh là Guus Hiddink. Ông ta từng thành công ở mọi đội tuyển từng dẫn dắt, từ Hà Lan, Hàn Quốc đến Australia và thuộc tuýp HLV luôn biết cách khai thác tốt nhất tiềm năng của các học trò”, Keegan nhận định.
Hiddink từng gây ấn tượng mạnh ở Anh khi dẫn dắt Chelsea thành công ở nửa cuối mùa giải 2008-2009. |
Arsenal sẽ “giật bom tấn” trên chợ cầu thủ vào tháng 1/2012. Cấp tập bổ sung năm cái tên trong những ngày cuối cùng của phiên chợ hè, cả dưới dạng mượn lẫn mua đứt, nhưng rõ ràng Benayoun, Andre Santos, Mertesacker, Arteta, Park Chu-young vẫn không phải là những lựa chọn hoàn hảo. Đẳng cấp, tài năng của những tân binh này không đảm bảo cho Arsenal thực lực đủ mạnh để họ có thể đua tranh với MU, Chelsea, Liverpool hay Man City. Trang tin Calciomercato hôm qua cho rằng Wenger đang giăng sẵn lưới và sẽ cất vó bắt con cá lớn có tên Eden Hazard từ Lille khi chợ cầu thủ mở cửa trở lại vào tháng 1/2012. HLV người Pháp dự định chi 32 triệu euro cho vụ tuyển mộ này, vì tin rằng Hazard hội đủ những phẩm chất cần thiết để thay thế Fabregas và Nasri dẫn dắt tuyến giữa Arsenal.
Phương Minh