Thanh Huyền -
The Original of Laura là tác phẩm còn dang dở. Nabokov không chịu đựng nổi ý nghĩ độc giả phải đọc một sáng tác đã hoàn thành trong tâm tưởng nhưng lại chưa kết thúc trên trang giấy. Vì vậy, ông yêu cầu người thừa kế của mình đốt đi bản thảo cuối cùng này.
![]() |
Nhà văn Nabokov và vợ. |
Nhưng 30 năm sau khi Nabokov qua đời, những người thừa kế di sản nhà văn vẫn chần chừ trước ý nguyện của ông. Cách đây không lâu, Dmitri từng bày tỏ ý định châm diêm với bản thảo của cha, nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía học giả và những người hâm mộ Nabokov.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với tạp chí Der Spiegel, Dmitri tiết lộ, ông sẽ đi ngược lại di chúc của nhà văn để giữ một tác phẩm mà theo ông là "nổi bật nhất, độc đáo nhất và cấp tiến nhất" của cha mình.
"Tôi là đứa con có hiếu. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện này. Rồi tôi cảm thấy như cha xuất hiện trước mặt và nói: 'Con đã mắc kẹt vào rắc rối này quá lâu. Hãy xuất bản nó đi'. Vì vậy, tôi đã đưa ra quyết định của mình", Dmitri nói.
(Nguồn: Guardian)