Tại "thung lũng ma túy", cảnh sát bắt người đàn ông chạy trốn vào rừng mang theo 6,5 kg heroin và gần 200 viên ma túy.
Nửa tháng sau khi những tên trùm ma túy bị tiêu diệt, những ngày này, bà con ở bản Tà Dê đang rất phấn khởi, yên tâm.
Hơn mười năm trước, tôi được theo chân các chiến sĩ của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an thâm nhập những điểm nóng ma túy trên tuyến đường từ tỉnh Hòa Bình tới của khẩu Tây Trang, Điện Biên.
Đám đàn em bặm trợn của hai trùm ma tuý thường vác súng AK đi dạo quanh bản và dọa nạt người dân để dằn mặt.
Cảnh sát vũ trang trong sáng 30/6 khám nghiệm nơi ẩn náu của hai trùm ma túy, dò tìm mìn sót lại trong không khí sặc mùi thuốc súng.
Hôm nay, cảnh sát tiếp tục chốt chặn vòng vây quanh, truy lùng hai tên tội phạm còn cố thủ trong nhà trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận.
Rất đông cảnh sát mặc áo giáp, mang súng AK, súng ngắn chốt chặn ở con đường duy nhất vào nơi hai trùm ma túy vừa bị tiêu diệt.
Sau khi tiêu diệt hai trùm ma túy, sáng 29/6 cảnh sát tiếp tục chốt chặn, siết vòng vây để bắt những tội phạm ma túy đang cố thủ.