From: Hoai Phuong Nguyen
Sent: Thursday, January 28, 2010 1:35 AM
Mình thường lên VnExpress.net và vào mục Tâm sự đọc rất nhiều, vấn đề của bạn mình không phải bác sĩ tâm lý nên không biết góp ý kiến với bạn như thế nào. Mình xin kể một câu chuyện về người bạn thân của mình.
Mình dân IT làm bên bộ phận kinh doanh và đấu thầu nên thường xuyên phải tiếp khách. Một lần mình đi chung với người bạn đi ăn uống và nhậu nhẹt hơi ngà ngà say thì đi karaoke (ôm). Lần đầu tiên người bạn mình gặp cô ấy thì vẫn bình thường. Vài lần sau vô tình bạn mình vẫn ngồi chung với cô ấy, ngoài giờ làm của cô ấy, chúng tôi vẫn mời cô ấy ăn uống bình thường.
Lúc đó mọi người không phân biệt nghề nghiệp đều xem như bạn bè. Mọi việc cứ tiến triển như vậy. Trong một lần ăn khuya chung nhóm với nhau, bạn mình tuyên bố muốn quen với cô ấy. Lúc đó trong bàn ai cũng đều bất ngờ (có cả cô ấy). Mọi người khuyên bạn mình suy nghĩ cẩn thận đến nỗi cô ấy nói quen nhau sẽ không có kết quả (cô ấy thì làm karaoke ôm và cave còn bạn mình gia đình nho giáo và làm bên điện lực).
Thời gian sau do đặc thù công việc (mỗi người trong nhóm đều khác ngành nghề) nên mỗi người một hướng rẽ khác nhau nên trong nhóm không còn đầy đủ ngồi chung một bàn. Thời gian trôi qua kéo dài 2 năm.
Một hôm mình nhận được thiệp đám cưới của bạn mình tên cô dâu là tên của cô ấy (mình quên nói bạn thân mình 25 tuổi, cô ấy lớn hơn 2 tuổi). Thì ra trong 2 năm bạn mình và cô ấy quen và yêu nhau (cô ấy đã bỏ nghề và học ngành kế toán). Trong đám cưới mình nhìn 2 bạn mình hạnh phúc như bao cặp uyên ương khác, và đến tại thời điểm bây giờ vợ chồng họ đã có với nhau 2 mặt con, vẫn sống hạnh phúc bên nhau.
Qua câu chuyện của bạn mình, mình chỉ nói đúng hay sai do suy nghĩ mọi người khác nhau và trong hoàn cảnh khác nhau, bạn tay có 10 ngón có ngón ngắn ngón dài đâu giống nhau phải không bạn. Có thể ngay tại thời điểm này bạn đang đau khổ tìm được người mình thương và người con trai đó hiểu cảm thông, nhưng chưa thật sự quên được quá khứ của bạn và quyết định tương lai hạnh phúc.
Mình cũng là con trai nên hiểu con trai đa phần đều ích kỷ, quen ai đa phần quen vui chơi (nhất là trong ngành nghề giống như bạn). Ánh cố gắng vượt qua lúc này mình tin sẽ đến lúc bạn tìm được người yêu thương thật sự và không quan tâm gì đến quá khứ của bạn giống như bạn thân mình là ví dụ.
Chúc bạn tìm được người hiểu mình yêu thương và sống hạnh phúc.