Từ: Hoan Le Van Hoan
Đã gửi: 07 Tháng Tư 2011 11:29 CH
Bạn quá ích kỷ, dại dột và không chịu thừa nhận sự thật. Thực sự thì các bạn chưa yêu nhau, mặc dù đã quan hệ tình dục, bởi vì khi trước anh ta yêu bạn thì bạn chưa yêu anh ta. Sau này bạn thấy hối hận thì anh ta không yêu bạn nữa, như vậy chứng tỏ chưa có tình yêu giữa bạn và anh ấy. Kết luận lại là bạn có rời xa anh ấy cũng là điều tất yếu và nó đã xảy ra.
Khi người ta đưa bạn đi gặp gia đình bạn bè, thử hỏi người ta có nghiêm túc không? Ai là người gần gũi và giúp đỡ họ khi khó khăn hoạn nạn, không phải là gia đình và bạn bè ư? Người ta muốn đưa bạn vào trong danh sách đó, nhưng đáp lại là gì? Bạn coi thường tất cả, gia đình, bạn bè của người ta, bạn bỏ đi chơi chỉ vì bạn không thích, còn người khác thích làm đám cưới thì bạn phớt lờ.
Bạn mất anh ấy không phải là lúc này mà bạn mất anh ta ngay từ khi bạn bỏ đi. Khi bạn bỏ đi không những làm người ta mất danh dự mà còn mất sự tự tin vào tình cảm với bạn, mất sự tin tưởng vào tương lai mà họ có thể thực hiện trong kế hoạch có bạn. Không những thế bạn còn đánh mất cả đứa con của hai người nữa.
Tất cả những phân tích trên thể hiện rằng bạn không xứng đáng với tình cảm của anh ta, và điều đó anh ta chỉ nhận thấy khi bạn trốn khỏi đám cưới. Dù độ lượng đến mấy cũng không thể có được tình cảm thực sự nữa. Điều này thể hiện mặc dù bạn đã quay lại nhưng anh ta có vẻ hờ hững và chán nản. Bạn tiếp tục sai lầm bằng những hành động giả dối để trói buộc, điều này càng làm cho anh ta khó chịu và mất hết sự tín nhiệm vào bạn.
Bạn thử hỏi xem ai là người muốn sống với người coi thường quyết đinh lớn nhất của đời mình, quyết định cưới vợ. Ai là người vui vẻ sau khi hối hả chạy về nhà vì vợ bảo ốm mà không phải sự thực? Ai là người thích có một người vợ mang trong mình giọt máu mà đi chơi lông bông dẫn đến không giữ được nó?
Tóm lại bạn phải hiểu rằng tình cảm của anh ấy dành cho bạn đã cạn. Bản phải dũng cảm nhìn vào sự thật là bạn cần phải rời xa anh ấy và làm lại từ đầu. Điều trước nhất là tự làm lại bản thân mình sau nhưng sai lầm rất lớn. Cho dù mình không có tình cảm với người ta nhưng khi người ta trân trọng mình thì mình cũng không thể coi thường. Hành động bao giờ cũng phải cân nhắc cho mình và cho người.
Cần học hỏi về sinh sản từ khi thụ thai đến nuôi con trưởng thành. Lấy lại lòng tự trọng tức là phải tự nuôi sống bản thân mình và chuyển đến ở nơi khác. Sau đó nên tìm kiếm tình yêu ở nơi khác và bạn cũng nên hiểu rằng tình yêu không phải tự nhiên mà có. Tình cảm con người chỉ đến khi người ta cảm nhận được những điều tốt cho nhau chứ không phải những sự đòi hỏi của nhau.
Ví dụ đơn giản, tôi chăm sóc cho anh khoản nấu nướng, anh chăm lo cho tôi khoản an ninh, tức là các hành động bảo vệ, phục vụ lẫn nhau đó tích lũy qua ngày tháng. Hoạn nạn có nhau mới là tình cảm gắn bó, giàu sang không bỏ đó mới là tình cảm chân thành. Tình cảm đổi bằng tình cảm là thiêng liêng và mạnh mẽ hơn sự đòi hỏi, mặc cả hoặc lừa dối gấp nhiều lần.
Cuộc sống còn dài, nếu bạn là người đáng yêu, không hề lo không có tình yêu.
*Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.