Điểm xuất phát là tấm bằng cử nhân ngành kế toán của một trường đại học, sau đó được nhận vào một công ty lớn tại TP HCM. 4 năm trước, tôi từ bỏ mức thu nhập gần 30 triệu tại TP HCM (công việc này tôi làm 10 năm rồi), về Đà Nẵng sinh sống với thu nhập ban đầu tầm 10 triệu. Quả thật đó là bài toán quá khó để chấp nhận, khó khăn hơn khi chúng tôi có bé thứ hai, vợ không đi làm được, tôi lại có kế hoạch xây nhà để ổn định cuộc sống. Tôi vừa phải đi làm tại cơ quan vừa làm thêm. Từ năm 2017 tôi đã mở ra dịch vụ vệ sinh công nghiệp, chuyên vệ sinh sau xây dựng, vệ sinh nhà định kỳ, giặt ghế sofa, giặt thảm... Tôi nhận thấy người dân tại thành phố lớn có nhu cầu về ngành đó, tuy nhiên không có thời gian để đầu tư nghiêm túc như marketing, thương hiệu, triển khai công việc khiến quy mô chưa được phát triển.
Năm 2019, tôi được một công ty mời về làm trưởng phòng kế toán. Trước những khó khăn về thị trường khiến cho việc này diễn ra không thuận lợi. Hiện tại tôi phân vân, muốn nghỉ hẳn công việc đã được đào tạo chuyên môn là kế toán tài chính, chỉ nhận làm tư vấn, báo cáo sổ sách bán thời gian thôi, còn lại dành thời gian chính để khởi nghiệp, mở công ty chuyên cung ứng về dịch vụ vệ sinh.
Thoát ra vùng an toàn để khởi nghiệp sẽ muôn vàn khó khăn, nếu làm được 5 năm sau mình sẽ khác, còn không cả đời này cứ đi làm mà không có bất cứ đột biến nào. Tôi phân vân vì những khó khăn về vốn khi hoạt động, lại có con nhỏ cùng vài khoản vay khi xây nhà. Nếu không đi làm cơ quan, mất thu nhập ổn định, liệu có ổn? Hàng tháng tôi trả ngân hàng 8 triệu, hai con đi trẻ 5 triệu, có tiết kiệm cũng phải chi thêm 5 triệu nữa duy trì sinh hoạt. Mong các bạn chia sẻ và cho tôi những ý kiến chân thành.
Kiên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.