Chúng tôi là những người dân tỉnh lẻ xa xứ, khi quen đều có tâm lý sẽ cố gắng bù đắp cho nhau; cả hai cùng quê và hoàn cảnh đều khó khăn. Yêu nhau 2 năm, chúng tôi cố gắng để dành tiền đám cưới, giờ tôi nhận ra hai đứa có nhiều điểm trái ngược, bạn gái luôn áp đặt mọi thứ, từ cách sinh hoạt đến công việc...
Đỉnh điểm, do bận việc ở xưởng nên tôi không hâm được cơm, cô ấy hất cả tô canh vào người tôi. Lúc đó tôi không nghĩ mình sai vì chỉ có cơm nguội, còn mọi thứ vẫn chuẩn bị sẵn sàng. Sau chuyện đó, tôi phải bỏ gần 2 triệu để mua chiếc túi xách cô ấy thích, mọi chuyện mới trở lại bình thường. Nhiều lúc tôi muốn góp ý cho bạn gái mà mỗi lần nói đều bị chửi lại kèm những lời khó nghe.
Hiện tại, hai đứa sống bằng tiền lương của tôi, lương cô ấy gửi về nhà cho em gái đi học, sau này tôi mới biết em gái đó đi học nhảy. Cô ấy bảo em gái có năng khiếu nên cho học, trong khi em ấy mới học lớp 6. Tôi nghĩ gia đình chẳng khá giả gì mà học học mấy thứ đó vừa tốn kém vừa không có tác dụng gì cho tương lai. Không biết sau này cưới rồi cuộc sống sẽ như thế nào nữa. Tôi học hết lớp 10 rồi nghỉ, hàng ngày vẫn cố gắng đọc sách và trau dồi thêm kiến thức. vậy mà từ lúc có bạn gái tới giờ tôi chưa đọc quá 10 cuốn sách nữa, cứ cầm sách lên đọc là bị nói ra nói vào, bảo giờ trẻ mà sao không chịu làm, thích ngồi một chỗ đọc sách? Trong khi tôi đọc sách kỹ thuật của ngành chứ có đọc mấy cuốn tiểu thuyết gì đâu mà cũng nói.
Mệt mỏi thật sự. Phải làm sao đây?
Dũng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc