From: Phương Thảo
Sent: Monday, July 07, 2008 5:38 PM
Subject: Gui toa soan: Gui anh Hieu
Anh trực tiếp nói chuyện với mẹ về tình cảm của mình đối với người anh yêu. Mẹ anh rất thương yêu anh, mong cho anh được hạnh phúc thì tại sao mẹ anh lại ngăn cản hạnh phúc của anh chỉ vì bói toán. Nếu như chỉ xem bói mà biết được những vận hạn của cuộc đời một cách chính xác thì có lẽ thế giới mà chúng ta đang sống bây giờ sẽ khác.
Nếu anh không có ý định lấy cô ấy thì anh hãy nói ngay từ đầu để cô biết và tìm hướng đi cho riêng mình. Còn nếu anh thực sự yêu, quyết định lấy cô ấy thì phải nói rõ mọi chuyện với mẹ anh. Anh không nên để người mình yêu phải đau khổ, trái tim tan nát, mất niềm tin vào tình yêu chỉ vì mấy trò bói toán.
Còn nếu anh cũng tin vào bói toán mà đánh mất đi một người con gái rất mực yêu thương anh thì anh quả là một người nhu nhược, không có tính quyết đoán, hạnh phúc có trong tay mà không biết gìn giữ (xin lỗi vì tôi hơi nặng lời). Nhưng tôi rất bức xúc vì hiện nay có rất nhiều bà mẹ chỉ vì tin vào bói toán mà đã làm tan nát không biết bao trái tim của nhiều đôi trai gái.
Sau này anh có yêu được một người hợp tuổi, hợp mệnh, nhưng anh có biết trước là cuộc sống sau này của anh được hạnh phúc hay không? Liệu mẹ anh có thấy vui không? Lúc đó mọi chuyện đã quá muộn rồi. Hậu quả là do anh gánh chịu. Yêu nhau mà không đến được với nhau thì sẽ rất đau khổ.
Tôi nghĩ anh rất yêu thương người yêu và không muốn mất cô ấy đúng không? Nhưng cũng không muốn làm mẹ anh buồn đúng không? Đây chỉ là đi xem bói nên anh hãy thuyết phục mẹ anh bằng những tình cảm chân thành nhất. Lời của một bà bói thì việc gì mẹ anh phải đau khổ, buồn chán. Tôi tin rằng mẹ anh sẽ sơm hiểu và chấp nhận tình của anh và bạn gái anh.
Chúc anh hạnh phúc và có hướng giải quyết cho riêng mình.