Từ: luong hoang
Đã gửi: 16 Tháng Tư 2012 12:39 CH
Chào Minh!
Đọc bài của bạn tôi cũng cảm nhận được nỗi đau của người đàn ông bị tổn thương, bị lừa dối. Trước hết, tôi động viên bạn nên mạnh mẽ và kiên định nhé. Tôi không dám khuyên bạn cụ thể là nên làm gì, mà chỉ nói vài dòng về suy nghĩ của tôi, để chia sẻ với bạn và mọi người.
Việc đã có người yêu, không có trục trặc mà vẫn quen người khác rồi quan hệ tình dục là một dấu hỏi. Việc để có thai với người khác, dám chủ động nói cho bạn trai biết cũng có thể nhìn nhận ở góc độ là trung thực, nhưng tôi thì vẫn nghĩ có cả sự can đảm và coi thường bạn trai của mình nữa đấy. Không thấy bạn nói đến sự hối hận của người yêu.
Việc đã xảy ra như thế, mẹ bạn đã biết và phản đối thì tôi nghĩ bạn đã có đáp án. Tôi mới vừa đọc bài viết về một chị người nước Anh, có 2 con với người yêu rồi, chuẩn bị cưới thì xảy ra việc chị lỡ ngủ với trai lạ, thú nhận với anh chồng sắp cưới, bị hoãn cưới, chị ấy đã tự vẫn. Không phải cứ là Tây thì họ dễ dãi, họ chiều vợ.
Mong bạn Minh sớm giải quyết được việc của mình. Chúc mọi người sức khỏe.