Tài tử Phùng Vỹ Trung (Aloysius Pang) mất ngày 23/1 tại New Zealand, khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh trọng thương khi sửa lựu pháo xe kéo. Thi thể Phùng Vỹ Trung được đưa về quê nhà - Singapore - hải táng (rắc tro trên biển) tại vùng biển phía Đông Bắc nước này.
Theo Sinchew, sau khi hoàn thành hậu sự cho bạn trai, Hồ Giai Kỳ chỉ nghỉ khoảng một tiếng, sau đó tới trường quay. "Tôi cần tiếp tục tinh thần chuyên nghiệp của anh ấy. Tôi không thể vì cảm xúc bản thân ảnh hưởng công việc chung", Giai Kỳ nói. Nữ diễn viên cho biết các đồng nghiệp của cô cũng quay phim vất vả, không được ngủ đủ giấc.
Phùng Vỹ Trung phục vụ trong bộ đội vũ trang Singapore. Hồi đầu tháng, anh cùng đội pháo binh sang New Zealand diễn tập bắn đạn thật. Anh qua đời đột ngột khiến người thân, bạn gái sốc. Giai Kỳ từng tâm sự trên trang cá nhân: "Kiếp này em không có phúc trở thành vợ anh. Kiếp sau, chúng ta làm vợ chồng, anh nhé. Em yêu anh, cảm ơn anh chăm sóc em những năm qua. Em mãi yêu anh, yên nghỉ anh nhé. Và nhớ thường xuyên về thăm em trong những giấc mơ".
Quản lý của Vỹ Trung cho biết người nhà hải táng cho anh vì sinh thời tài tử nhắc tới ý nguyện này. "Anh ấy vốn không thích làm phiền người khác. Có lẽ anh ấy không mong cha mẹ già yếu vẫn tới mộ phần thăm nom mình", quản lý nói. Người đại diện cho hay cha mẹ của nam diễn viên muốn nhắn nhủ tới fan của anh: "Vỹ Trung được tự do rồi".
Tai nạn của Phùng Vỹ Trung gây rúng động dư luận Singapore. Trong lễ truy điệu, người dân xếp hàng dài tưởng nhớ anh. Ca khúc Giọt lệ màu đen của anh phát hành năm 2015 nhưng vượt qua Hello My Love của Westlife (phát hành ngày 10/1) đứng đầu bảng xếp hạng iTunes.
Phùng Vỹ Trung sinh năm 1990, đóng phim từ 2012, lưu dấu ấn qua Poetic Justice, Tiểu tử đương gia, Bách túy đại cát, Mẹ hổ đến rồi... Năm 2016, anh vào danh sách "10 nghệ sĩ nam được yêu thích nhất" tại Star Awards của Singapore. Công ty quản lý cho hay Vỹ Trung có kế hoạch đóng vai chính trong một phim hài vào tháng 2. Giai Kỳ sinh năm 1991, hoạt động trong làng giải trí từ năm 2012.