Những năm tháng bươn chải trong cuộc đời khiến tôi trở nên lý trí hơn nhiều so với tuổi trẻ. Vì vậy tôi luôn đề cao sức khỏe và trí tuệ, đó là mục tiêu cần cố gắng rèn luyện trong cuộc sống. Mong em cùng quan điểm sống, lý trí để cả hai có sự phù hợp.
Về sức khỏe, tôi tập gym và đá bóng nên mong em có thể theo đuổi ít nhất một môn thể thao để giữ sức khỏe và phòng bệnh. Còn về trí tuệ, tôi nghĩ một cô gái sống tích cực, không ngại học hỏi kiến thức và không sợ đối mặt với khó khăn sẽ phù hợp, vì tôi học hỏi phần lớn kiến thức từ thực tế, ngoài xã hội. Chúng ta có thể bù đắp hoặc cùng nhau học hỏi những phần thiếu không thuộc chuyên môn của mình. Tôi thích sự tự do nên không muốn theo đạo. Nếu bạn gái theo đạo, chắc tôi không theo nổi em rồi (buồn vì cơ hội sẽ nhỏ lại nhưng đó là sự lựa chọn cá nhân).
Về tài chính, sau bao năm lao động đánh đổi lấy kinh nghiệm, tôi nhận ra mình cần thực hiện tự do tài chính để từ đó có thể vươn tới tự do về tư tưởng. Nhưng giờ lại bắt đầu tích lũy từ đầu nên tôi sẽ không phù hợp với những bạn gái mong mỏi công việc ổn định, tài chính vững vàng.
Quan điểm của tôi là cứ ở đâu sống tốt thì đi, nơi nào công việc phù hợp thì ở lại chứ không "ổn định" như nhiều người mong mỏi. Thế nên những bạn gái sau khi đọc bài, cân nhắc thật kỹ xem có phải người phù hợp hay không rồi hãy gửi mail. Nếu không, bạn đang phung phí cơ hội và thời gian của chính mình và của tôi nữa (cười).
Về tình yêu, tôi có một mối tình hơn hai năm thời mới đi làm. Từ đó đến nay, tất cả đều dừng ở mức tìm hiểu, vì tôi không muốn yêu quá nhiều người khi chưa tìm hiểu kỹ xem có phù hợp hay không. Tôi không ngại yêu xa vì điều cuối cùng tôi chọn là người phù hợp và khi yêu người ta sẽ tìm ra cách, lối đi cho những khó khăn mà đôi nào cũng phải trải qua. Tìm được người phù hợp đã khó, đến được với nhau còn khó hơn gấp bội nên không cất công đi xa sẽ chẳng có kết quả tốt. Mong bạn gái chung suy nghĩ và cùng cố gắng.
Có rất nhiều thứ để trải lòng nhưng có lẽ điều thật nhất là tôi và em được trực tiếp trao đổi với nhau, có cơ hội mặt đối mặt ngoài đời thực. Đó mới là điều quyết định chúng ta có thuộc về nhau hay không.
Tôi rất mong chờ đúng người, đúng thời điểm dù biết đó là khó. Nhưng biết sao được, khi ta đã lựa chọn thì khó khăn chỉ là thử thách.
Hãy gửi mail cho tôi nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quang Minh
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Dương Kinh, Hải Phòng
- Giới tính: Nam