From: datduyen
Sent: Friday, December 14, 2007 8:52 AM
Subject: Ban Cuong than men!
Tôi thật sự rất hiểu và thông cảm cho sự dao động trong tâm hồn bạn lúc này. Tôi chỉ có thể nói với bạn tất cả những gì tôi cảm nhận qua câu chuyện của bạn. Trước tiên nhất theo tôi bạn nãy hỏi thật rõ lòng mình xem bạn có thật sự yêu cô ấy hay không? Vì theo tôi tình yêu vốn là sự chiếm hữu ích kỷ nhưng cũng là sự khoan dung.
Qua những gì bạn tâm sự thì theo tôi đoán giữa bạn và cô ấy trong suốt thời gian yêu nhau đến nay có lẽ chưa có điều gì vượt quá giới hạn phải không? Điều này chứng tỏ cô ấy không phải là cô gái sống buông thả, dù quá khứ đã từng sai lầm. Chính vì vậy mà đến giờ phút này khi chuẩn bị đi đến hôn nhân cô ấy mới kể cho bạn nghe sự thật. Theo tôi điều này chứng tỏ cô ấy tôn trọng bạn và tình yêu của bạn.
Nói ra điều này chắc có lẽ là thật khó khăn với cô ấy. Nhưng có lẽ vì yêu bạn thật lòng cô ấy mới can đảm nói ra cái nỗi đau quá khứ chẳng mấy hay ho gì. Cốt là để cho bạn tự quyết định có tha thứ và chấp nhận cô ấy hay không dù hiện tại cô ấy không còn nguyên vẹn. Cô ấy có lẽ không muốn lừa dối bạn để bạn phải thất vọng và hối hận sau hôn nhân. Theo bạn điều đó có dáng quý không? Và bạn quan trọng điều gì? Tình yêu chân thật? Nhân cách sống? Tâm hồn hay chuyện cô ấy còn trong trắng hay không?
Ai cũng có lỗi lầm cả bạn ạ. Điều quan trọng là sống thế nào sau lỗi lầm ấy? Và theo tôi thì đức hạnh và trinh tiết (là sự thủy chung) của một người vợ khi sống với chồng mình còn quan trọng hơn cái trong trắng trước khi xuất giá. Tất nhiên tôi nói đây không phải là để ủng hộ những sai trai của cô ấy. Nhưng như tôi đã nói đó chỉ là sai lầm và sau sai lầm cô ấy đã biết dừng lại và không sống buông thả.
Bạn hãy nghĩ đến hạnh phúc, tình yêu và đức hạnh mà cô ấy sẽ dành cho bạn, đừng nghĩ nhiều về quá khứ. Hãy xem nó như một tai nạn không may mà cô ấy gặp phải trên đường đời để chia sẻ yêu thương cô ấy. Đừng khoét sâu vào vào vết thương lòng khiến cô ấy đau khổ vì mặc cảm nếu bạn thật sự yêu cô ấy.
Chúc bạn mau chóng lấy lại cân bằng và tìm ra hạnh phúc.
Thân mến.
Tạm biệt bạn.