Từ: Hồng
Đã gửi: 10 Tháng Năm 2012 1:34 CH
Kính gửi chị Phương!
Tôi xin phép được viết cho chị vài dòng khi tình cờ đọc được bài viết của chị. Sau khi đọc xong, thật lòng tôi chỉ thấy thương cho chị người yêu cũ của chồng chị, vì chị ấy đã không có được cái hạnh phúc mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong chờ: lập gia đình, sinh con.
Chuyện lựa chọn của mỗi người tôi không muốn bàn sâu, tuy nhiên tôi thấy những gì chị đang có hiện giờ là điều quá hạnh phúc. Chị đã lấy được một người chồng trọng tình nghĩa và trách nhiệm với gia đình. Việc anh ấy vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo cho người bạn gái cũ, đó là tình nghĩa, vì anh chị ấy đã yêu nhau thời gian quá lâu. Giờ chị ấy không lập gia đình, một phần vì tuổi xuân đã qua, một phần vì con gái rất khó yêu khi đã lớn tuổi.
Chị ấy không hạnh phúc bằng chị, ít ra chị cũng được trải nghiệm hạnh phúc có một gia đình nhỏ, có một đứa con gái dễ thương. Chị cũng có hạnh phúc làm mẹ, mà đây là hạnh phúc lớn lao của người phụ nữ, chị có thấy mình quá sung sướng không?
Hiện giờ có lẽ tôi đang ở trong trạng thái bạn gái cũ của chồng chị, nên thật sự tôi rất đồng cảm với chị ấy. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình, nên tôi không bao giờ phá hoại hạnh phúc gia đình của người tôi từng yêu cả. Chị cứ an tâm là chẳng có ai nhẫn tâm phá hoại hạnh phúc của chị đang có, vì nếu làm được thì người ta đã làm rồi. Chồng chị vẫn thương yêu gia đình đó thôi.
Việc chị ghen tuông hay ích kỷ thì chẳng có gì sai, nhưng tất cả đều từ suy nghĩ của mình mà ra. Nếu chị mở lòng ra một chút, chị sẽ thấy thanh thản, đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy chăm sóc cho hạnh phúc mà mình đang có. Chị có thể kết thân, thăm hỏi bạn gái cũ của chồng chị, để hiểu rõ chị ấy hơn. Chị cũng nên chăm sóc chồng, đừng nhắc lại chuyện này trước mặt anh ấy nữa, vì chuyện đó anh ấy chắc cũng không thanh thản.
Tôi tin vào tâm linh, nên tôi thấy nếu mình sống tốt, không nhỏ nhen, ích kỷ thì sẽ để đức lại cho con cháu. Tất cả đều là do mình chị à, mình muốn tốt thì sự việc sẽ tốt, mình muốn xấu thì sự việc sẽ xấu thôi.
Cuối thư tôi xin chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Tôi cũng chúc bạn gái cũ của chồng chị sẽ sớm tìm được bến đỗ bình yên, để tất cả chúng ta đều được tận hưởng hạnh phúc trên đời. Trân trọng chào chị.