Từ: choco ice
Đã gửi: 21 Tháng Năm 2011 5:25 CH
Chào anh Nam!
Anh hãy từ hôn vợ chưa cưới và đề nghị một cuộc hôn nhân cấp tốc với cô người yêu của anh đi, xem cô ta phản ứng như thế nào, anh sẽ biết quyết định của anh là đúng hay sai. Nếu cô người yêu từ chối hoặc khất hẹn thì anh sẽ làm gì, liệu anh có còn nghĩ đẹp về cô ấy như bây giờ nữa không? Đặt trường hợp cô ấy gật đầu, anh cứ tiến hành.
Anh ạ, anh chỉ như người thay thế tạm thời của cô ta, khi cô ta vừa chia tay bạn trai. Nếu tôi là anh, tôi sẽ rất tự ái và không nhận tình cảm kia đâu, vì tại sao chia tay bạn trai rồi mới nói sau khi đã biết hoàn cảnh của anh, vậy có phải cô ấy đùa vui hay cố tình phá hoại không? Nếu một người có lòng tự trọng và có học thức, không ai lại vừa buông người này, bắt người kia như vậy cả.
Cô ta nói vẫn có tình cảm với anh, trong khi đang bên một người khác, đó có phải ngoại tình tư tưởng không? Anh có khi nào nghĩ bên anh, cô ta cũng đang nghĩ về người khác không? Anh có khi nào hình dung rằng nếu anh đến với cô người yêu, một ngày nào đó cô ấy cũng nói với anh rằng "Xin lỗi em không yêu anh, chúng ta chỉ ngộ nhận thôi, em chỉ đến với anh vì trống trải lúc mới chia tay", khi đó anh sẽ mất cả chì lẫn chài đấy anh ạ.
Tôi cũng không hiểu sao anh đã 27 tuổi rồi mà lại cả tin như vậy, anh tin được lời cô ta sao? 6 tháng gặp lại cô ta, đánh đổi với 6 năm chia sẻ ngọt bùi với vợ chưa cưới? Say nắng thì cũng say vừa vừa thôi chứ, lý trí anh đâu hết rồi?
Tôi thành thật khuyên anh nên hủy hôn với vợ chưa cưới đi, hãy trả tự do cho cô ấy, để cô ấy khỏi mang tiếng có chồng lăng nhăng, để cô ấy còn có thể tìm hạnh phúc ở nơi khác vào một thời điểm khác. Đừng chôn vùi tuổi trẻ và sức lực của cô ấy như vậy.
Thà để cô ấy đau một lần, còn hơn đau cả đời. Thêm một điều nữa, anh không xứng đáng với tình cảm của cô ấy dành cho anh đâu. Nếu tôi là vợ chưa cưới của anh, tôi đã bỏ anh lâu rồi. Anh cứ đến với cô người yêu của anh đi. Rồi biết đá biết vàng.