Tôi 25 tuổi, có một mối tình hơn 2 năm với bạn học chung cấp 3. Nhiều bạn bè nói chúng tôi đẹp đôi. Đây là mối tình đầu của tôi nhưng là mối tình thứ 2 của cô ấy. Hai đứa cùng quê nhưng đang làm việc và ở trọ riêng tại thành phố. Hai bên gia đình đều tán thành chuyện của chúng tôi.
Gần đây, bạn gái tôi cảm nắng một nam đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn. Bạn nam này có ngoại hình rất tốt và cực kỳ tâm lý - điều mà tôi yếu nhất. Bạn gái tôi nói muốn tạm dừng lại để có thời gian suy nghĩ thêm về chuyện tình cảm. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất thẳng thắn và cô ấy bảo thực sự cảm nắng bạn nam kia. Khi cô ấy tâm sự, tôi nhận ra trước giờ mình đã quá vô tâm, cứ ngỡ bạn gái đã chắc chắn là của mình. Tôi thấy rất hối hận vì đã không trân trọng cô ấy, cảm giác như mình sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Tôi tôn trọng quyết định của bạn gái.
Trước giờ hai đứa đều không nói dối nhau chuyện gì, kể cả chuyện cô ấy có vài người theo đuổi, trong đó có bạn nam kia. Tôi biết mình phải thay đổi và sẽ quyết tâm tìm cách giữ được bạn gái, nhưng cuộc chiến hiện tại không cân sức, ngay lập tức tôi không thể trở thành một người tinh tế, giỏi quan tâm đến người khác được. Tôi nghĩ mình cần một chiến thuật chậm mà chắc nhưng hiện tại không biết nên làm thế nào. Mong quý độc giả có kinh nghiệm cho tôi xin vài lời khuyên. Tôi chân thành cảm ơn.
Dương
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.