From: huong ngoc
To: vne-tamsu
Subject: Gui anh Hoang
Chào anh Hoàng,
Xin phép được xưng hô với anh là anh, tuổi của em chỉ bằng tuổi của người con gái anh đang yêu say đắm. Em cũng là một độc giả thường xuyên của mục Tâm sự này. Em đã đọc rất nhiều hoàn cảnh éo le, nhưng có lẽ câu chuyện của anh làm em suy nghĩ nhiều nhất, bởi em là người luôn sống theo sự mách bảo của con tim, thậm chí đôi lúc vì sự mách bảo đấy mà em đã dám lao theo nó một cách liều lĩnh.
Cũng xin giới thiệu về em một chút. Em đã lập gia đình, nhưng rất "may", gia đình em chưa bị lâm vào hoàn cảnh như của anh. Hằng ngày em cũng theo dõi những dòng tâm sự của độc giả chia sẻ với anh, và thậm chí em cũng rất thích dòng tâm sự của một cô gái cũng đang vào hoàn cảnh như bạn gái của anh bây giờ. Em từng biết người đàn ông ở độ tuổi của anh, nên em hiểu, ở độ tuổi của anh bây giờ, để anh phải suy nghĩ và dằn vặt về tình yêu như vậy, đúng là anh đã yêu thật sự.
Tuy nhiên, khi đọc đến bài tâm sự của chính bạn gái anh, lá thư của bạn gái anh gửi cho anh, em cảm thấy em cần phải tâm sự với anh vài điều. Bởi em (có thể) hiểu cô gái đấy đã làm thế nào để anh khâm phục đến thế và yêu đến thế (bởi em cũng là phụ nữ và em cũng đã từng yêu người đàn ông lớn tuổi, thành đạt và đã có vợ ... như anh).
Đọc lá thư của bạn gái anh, em có thể hiểu rằng, khi cô ấy muốn anh ở bên cạnh cô ấy mãi mãi, là lúc cô ấy khuyên anh trở về với vợ mình. Bởi nếu cô ấy thật sự nghĩ rằng anh nên trở về với vợ anh, cô ấy không nên bày tỏ tình yêu của mình đối với anh bằng những lời lẽ thể hiện tình yêu nồng nàn, sự đau khổ khi không có anh đến thế. Bởi cô ấy biết rằng, anh là một người đàn ông từng trải, đứng đắn, nhưng sống rất tình cảm và rất coi trọng đạo lý xã hội.
Nếu anh đọc lại dòng tâm sự gửi cho anh của cô gái cũng vào hoàn cảnh yêu một người đàn ông có vợ, anh sẽ thấy sự khác biệt. Cô ấy sẵn sàng làm chiếc bóng bên cạnh người mình yêu, tồn tại song song cùng người vợ của người mình yêu. Bởi cô ấy không thể sống thiếu người đàn ông đó, nhưng cũng sẽ day dứt lương tâm bởi lý do mình làm tan vỡ một hạnh phúc gia đình. Em nghĩ rằng đó mới là tình yêu thực sự (tất nhiên là xét trong những hoàn cảnh như của anh).
Đôi dòng tâm sự gửi anh, mong anh suy nghĩ.
Em chúc anh có thể tìm ra con đường của chính mình.
Thân ái.
Người đồng cảm.