Tối qua, tại cơ quan công an, những người có hành vi mua bán dâm trên khai nhận đã được "tú ông" Phạm Văn Sang (tức Điền, 29 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đứng ra "se duyên". Trước đó, khi nhận được yêu cầu cung cấp "hàng" cho 3 khách làng chơi, Sang đã điện thoại cho gái rồi điều xe ôm đón các cô đến điểm hẹn là khách sạn Ngọc Quý. Tuy nhiên, một em phải ra về vì "không ưa mắt khách", hai em còn lại được đưa vào chung một phòng trong khách sạn, trên hai chiếc giường chỉ cách nhau cái rèm vải để "chiều" hai ông khách.
Sang thừa nhận từ quê lên thành phố không công ăn, việc làm, nhiều lần lân la qua các góc phố thấy nhu cầu của các "quý ông" nhiều nên quyết định "thâm nhập" vào tệ nạn xã hội này để cải thiện cuộc sống.
Có trong tay số điện thoại của hàng chục em, Sang bao cả khu vực Bến xe Miền Tây, cung cấp gái chủ yếu cho khách ở trọ tại các nhà nghỉ trước bến xe và nhân viên của các khu công nghiệp lân cận. Giá đi khách mỗi lần là 300 nghìn đồng, trong đó, Sang nhận "lại quả" 200.000 đồng phí môi giới và trả lương cho hai xe ôm chuyên chở gái là Nguyễn Thành Huyện và Lê Hoàng Văn.
Ngoài đường dây của Sang, cơ quan công an còn phát hiện một đường dây khác chuyên cung cấp gái cho khách sạn Ngọc Quý do con gái chủ khách sạn và người tình đảm nhiệm.
Theo đó, khi bỏ nhà ra đi, Nguyễn Thị Hồng Ngọc gặp gỡ và cặp kè với Lê Thành Trung (26 tuổi, ngụ Kiên Giang). Sau đó, cả hai bàn nhau đứng ra hành nghề câu móc cho gái bán dâm tại khách sạn của nhà với giá 500 đồng/lần để lấy phí là 300 đồng. Chỉ mới hoạt động khoảng 3 tháng, cặp đôi này đã dẫn dắt cho hàng chục gái bán thân mà phần lớn họ đều đến từ các tỉnh miền Tây, không nghề nghiệp và chọn cách mua vui cho thiên hạ làm nguồn sống.
Hiện cơ quan công an tạm giữ 12 người gồm những "tú ông, tú bà" có hành vi môi giới mại dâm và các tay xe ôm chở chuyên nghề chở gái, để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Vụ án này do Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP HCM phối hợp với Công an quận Bình Tân khám phá.
N. Hải