Gửi người chưa gặp nhưng sẽ quen,
Mình xin phép được gọi là bạn, vì chưa biết bạn là ai, ở đâu, lứa tuổi nào, nên xưng hô như vậy gần gũi hơn. Hy vọng bạn cũng thấy vậy. Nhưng sau này đương nhiên là "anh", nên yên tâm nha.
Ấp ủ mãi mới lên đây nhắn gửi mấy dòng (dưới sự đôn đốc sát sao của cô bạn đồng nghiệp mến thương), mong nhịp cầu Hẹn hò giúp đưa đến với người có duyên.
Mình, cô gái quê biển, chưa qua sinh nhật nên mới 31 tuổi thôi, tính theo cách của các cụ thì 33 rồi cơ (cười). Ngoại hình không nổi bật giữa đám đông, nhưng bù lại cân đối, ưa nhìn, hay cười. Nếu quen rồi, có thể cùng nhau huyên thuyên đủ chuyện trên đời. Nhưng cũng có lúc thích lặng yên trong góc nhỏ quán cà phê. Ở Hà Nội gần 15 năm nhưng đi đâu vẫn thích đi với "chị" bản đồ. Phải chăng mù phương hướng như mình nên không biết đường tìm ra bạn nhỉ? (cười). Đùa vậy thôi, tin rằng khi gặp được mình, bạn sẽ nhận ra ngay.
"Từng này tuổi mà vẫn chưa lấy chồng á?", "Bao giờ mới cho ăn cỗ đây?", "Hay mày lại kén quá rồi?",... Những câu hỏi thế này, chắc bạn cũng như những độc giả Hẹn hò không còn lạ lẫm gì. Với người khác có thể khó hiểu, vì mình không đến nỗi nào mà lại vẫn vậy, nhưng mong với bạn thì không. Vì bạn cũng đang đợi ngày gặp được người đó, người bạn đồng hành, người cùng nắm tay đi hết chặng đường còn lại. Vì bạn cũng đã và đang cố gắng để hoàn thiện bản thân và cải thiện chất lượng cuộc sống, cũng mong cầu những điều tốt đẹp ở bạn đời.
Với mình, chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng, cũng không phải tạm chấp nhận vì lý do nào đó (tuổi tác chẳng hạn). Mình mong hai người có những suy nghĩ, mục tiêu giống nhau để cùng chia sẻ, bao dung và làm chỗ dựa cho nhau, xây dựng mái ấm đúng nghĩa.
Hy vọng bạn cao một chút để có cảm giác được che nắng che mưa đúng nghĩa đen, vì mình cao có 1,55 m thôi (cười), không bảo thủ, không gia trưởng, cũng không nghiện thuốc lá, bia rượu.
Ở tuổi này, bước vào mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân chắc mình không đến nỗi phải "bổ túc" quá nhiều. Mong bạn đã trưởng thành và sẵn sàng. Còn điều gì chưa biết, sau này chúng ta cùng nhau học hỏi nhé.
Cảm ơn đã đọc hết những dòng này của mình và mong nhận được thư từ bạn, người chưa từng gặp nhưng rồi sẽ quen. Mong "bà mối" Hẹn hò mát tay giúp chúng ta tìm thấy nhau.
Chúc bạn đọc Hẹn hò nhiều sức khỏe, an vui.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Liên
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ