Khuôn mặt và ánh mắt cậu bé trong tác phẩm "Đôi mắt" của tác giả Phan Tieu Phong làm sáng bừng bức ảnh. Đôi tay người già làm điểm tựa tạo nên một dạng kết cấu ý nghĩa.
Dù là ảnh chân dung hay cảnh sinh hoạt, các tác giả đã rất khéo léo trong việc chọn bố cục, sử dụng đường nét, ánh sáng để thể hiện nội dung.
Không đơn giản chỉ là ghi lại vẻ đẹp trong trẻo, hồn nhiên của trẻ em, các bức ảnh còn thể hiện một phần ký ức của chính tác giả.
Những nghề rất bình dị như hàn thiếc hay chài lưới được thể hiện theo ngôn ngữ mộc mạc của ảnh đen trắng tạo ra hiệu quả nghệ thuật mạnh mẽ, để lại nhiều cảm xúc cho người xem.
Không màu mè rực rỡ, những bức hình đen trắng mang lại cho người xem một cảm giác dung dị, bình yên về cuộc sống, thiên nhiên, về tình cảm ông cháu, tình yêu lao động.
Hai màu đen và trắng tưởng như trung tính nhưng lại có sức hút với người xem khi khiến người ta tập trung vào nội dung ảnh mà không bị xa đà vào những mảng màu sắc.
Những khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày được các tác giả ghi lại theo cảm nhận riêng, chất liệu cũng chỉ là hai màu "đen trắng" nhưng mang đến cho người xem những suy ngẫm đa chiều về cuộc sống mưu sinh, tình yêu, khát vọng...
Đôi lúc sự màu mè của cuộc sống có thể khiến bạn cảm thấy phù phiếm và lòe loẹt. Đó là lúc bạn có thể tìm về với ảnh đen trắng.