Trông thấy một cô gái khá ưa nhìn mặc áo y tá đi qua, chàng trai liền tán tỉnh...
Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Robinson cũng bắt gặp một chiếc thuyền.
Dù là người lớn nhưng ý định của Mr Bean khi đi bơi là tuột cầu trượt tại hồ trẻ em.
Một anh chàng chạy thục mạng khiến nhiều người đi ngược chiều cũng tỏ ra hoang mang.
Bị cảnh sát bắt vào đồn nhưng Mr Bean vẫn tỏ ra rất bình tĩnh và vui vẻ.
Ngoài khả năng làm người khác cười, Mr Bean còn có thể cứu người.
Một hướng dẫn viên du lịch đi đến đâu cũng không quên kể về bố mình với khách hàng.
Không phải ò ó o o mà chú gà trống này có tiếng gáy hoàn toàn lạ lẫm.
Có lòng tốt giúp cậu bé u sầu cười nhưng Mr Bean nhận được cái tát.
Cậu bé vừa đàn vừa hát rất chuẩn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Đang ngủ say, anh chàng giật mình tỉnh dậy khi bị đổ ập xô nước vào người...
Thấy diễn viên trên tivi nhảy, nam thanh niên cũng bắt chước làm theo.
Một nhân viên đang du hí ngày thứ bảy cuối tuần thì bất ngờ nhận điện thoại của sếp.
Rửa xe máy, ôtô thì thấy nhiều rồi, còn rửa xe lửa đúng là mới lần đầu chứng kiến.
Bị ngựa đuổi, Charlie chạy vào chuồng sư tử và rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.