34 năm trước, Nguyệt dù đã được hứa gả về gia đình họ Lôi, nhưng vẫn yêu và có con với Tấn. Vị hôn phu, Lôi Chấn Vũ cùng cha Lôi Chấn Phong và em trai Lôi Chấn Bảo dùng thế lực đẩy Tấn phải bỏ xứ ra đi cùng với đứa con mới sinh. Tội lỗi chất chồng tội lỗi, hậu quả cuối cùng là Nguyệt sống với Vũ nhưng mang tâm trạng "cá chậu chim lồng" và không nguôi thương nhớ đứa con đã rứt ruột đẻ ra.
Chuyện hận thù càng lớn thêm khi Trân, đứa bé năm xưa lớn lên, mượn tay Hoàng, người em cùng cha khác mẹ, để trả thù gia đình mẹ ruột. Hoàng vô tình trở thành "Trọng Thủy" trong mối tình với Lam, con gái của Nguyệt, mà chính anh cũng không hay biết...
![]() |
Ba người đàn ông họ Lôi. Ảnh: H.A.T. |
Ngay từ đầu đạo diễn Ái Như đã khéo léo để lộ cho người xem biết rằng Hoàng không phải là anh em cùng mẹ khác cha với Lam. Từ đây, một kết thúc đẹp đẽ là Hoàng lấy Lam và người con năm xưa trở về trong lòng mẹ có thể dễ đoán trước. Tuy nhiên, cách nhìn nhận cuộc đời của những nhân vật, từ yêu thương, đau khổ, thù hận, để rồi cuối cùng hướng đến sự "hồi sinh", đã tỏ ra rất thuyết phục.
Sau hơn 30 năm chung sống với Nguyệt, Vũ nhận ra rằng ông chỉ giữ bên mình một cái xác. Tình yêu có thể không sai, nhưng cách mà Vũ đoạt tình yêu không hoàn toàn đúng. Ân hận tội lỗi trong quá khứ, ông thốt lên: "Cái gì không thuộc về mình thì đừng cố gắng nắm giữ". Còn Nguyệt nhận hậu quả là một cuộc sống không hạnh phúc, không tình yêu trong hơn 34 năm. Người mẹ này đã nghẹn lời trước đứa con ruột của mình. Trân, người con khát khao trả thù cho cha, tính toán âm mưu khá hiểm độc, nhưng cũng không thể nào giấu đi mong ước cháy bỏng là được trở về với vòng tay của mẹ.
Cứ như vậy, Ái Như lần lượt gỡ tơ lòng cho những nhân vật của mình. Cuối vở kịch, từng người nhận lỗi về mình, người nhu nhược, người ích kỷ, người mù quáng... "Giống như công nhận tài năng của người khác, việc con người thừa nhận tội lỗi về mình cũng rất khó. Tuy nhiên đó là cách mà chúng ta phải học khi làm người", Ái Như nói. Chị tự nhận cái kết trong kịch của mình là một sự hỉ xả, là một niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp.
![]() |
Hoành Trinh và Minh Trí trong vở diễn. Ảnh: H.A.T. |
Với Ba người đàn ông họ Lôi, ngoài cách thể hiện nội dung nhuần nhị, bối cảnh diễn ra câu chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Một vùng đất trồng nho là nơi để Ái Như "thâm canh" lối kể thật nhẹ nhàng trên câu chuyện nhiều ẩn khuất. Nhờ vậy, kịch bi được thổi vào luồng gió tươi mát hơn. Nữ đạo diễn còn cài lên phông màn những dây nho màu tím để tình yêu có thêm hương vị ngọt ngào. Những cảnh của 2 diễn viên tài sắc như Hồng Ánh và Minh Trí rất duyên và mặn mà một phần là nhờ bối cảnh ấy.
Không kể NSƯT Thành Hội, Hữu Châu, Đại Nghĩa, Minh Trí, Tuấn Khôi vào đúng dạng vai quen thuộc, hai vai nữ của vở diễn đã có một "miền đất hứa". Hoàng Trinh (Nguyệt) vào một mẫu hình phụ nữ đứng tuổi có cách sống kín đáo, cam chịu. Lối diễn của chị nền nã hơn so với những vai trước đây. Hồng Ánh (Lam) không còn là cô gái yêu một cách mềm yếu như trong Thử yêu lần nữa hay Màu của tình yêu mà rất bộc trực và mạnh mẽ. Ánh diễn tròn vai một cách gọn gàng như tính cách của chị ngoài đời.
![]() |
Hồng Ánh đã có một kiểu nhân vật rất khác biệt trong vở kịch lần này. Ảnh: H.A.T. |
Đánh giá về chất lượng kịch bản của mình viết chung với NSƯT Thành Hội, Ái Như tự nhìn nhận ở mức "trái cam" trong ba hình tượng: bưởi, cam, quất. "Khi lên sàn dựng, tôi không mong làm cho sản phẩm này thành trái bưởi và dĩ nhiên cũng cố gắng không để nó trở thành một trái quất. Tôi làm đúng vai trò cho sản phẩm của mình, cố gắng nuôi dưỡng Ba người đàn ông họ Lôi thành một trái cam sành mọng nước", nữ đạo diễn tâm sự.
Vở kịch bắt đầu công diễn tại sân khấu Idecaf từ ngày 23/1.
Đỗ Duy