Từ: Thương
Đã gửi: 07 Tháng Bảy 2012 10:25 SA
Khi mẹ mang thai con cũng là lúc mẹ nhận ra ba con "rất kịch" trong tình cảm. Thái độ vô trách nhiệm thể hiện rõ khi không hề quan tâm đến việc ăn uống của mẹ cũng như việc khám thai định kỳ. Hay chắc tại con là con gái nên ba đã có tình cảm bên ngoài qua việc nhậu thâu đêm, lăng nhăng với người phụ nữ làm ăn chung đã có gia đình, nói xấu vợ trước người đó để làm vui lòng họ.
Ngày mẹ phát hiện ra cũng là ngày mẹ rất tức giận, muốn giải thoát cho cả mẹ và ba con. Nhưng vì con còn quá bé, mẹ không muốn có "vết sẹo" trong tình cảm của con, muốn con sẽ như những đứa trẻ khác, vẫn vui vẻ, hồn nhiên khi có đủ cả cha và mẹ nên đã tha thứ dù ba con không hề có một lời xin lỗi. Mẹ thật thất vọng trước người chồng hèn nhát ích kỷ, chỉ biết bản thân mình mà không quan tâm đến ai, kể cả con cái.
Ba con chỉ biết có tiền, gái, và nhậu nhẹt là thú vui trong cuộc đời. Chưa bao giờ con được ba tự nguyện chở đi chơi đúng nghĩa của tình cha con. Khi con bệnh, con đói, cũng phải chờ ba tàn cuộc nhậu mới nghĩ đến con. Một tay ba đã làm tan nát cả gia đình, tạo ra một đống nợ khổng lồ. Vậy mà ba vẫn huênh hoang với những người khác ta đây là giỏi, là hay và nhận những thứ tạm bợ là của mình.
Mẹ biết rồi có lúc con sẽ không còn cha bên cạnh, con sẽ buồn với bạn bè nhưng mẹ lúc nào cũng sẽ bên con. Hãy can đảm lên nhé Thỏ yêu của mẹ, dù biết mình đau đớn, nhưng "bánh vẽ" không thể ăn được đâu con. Có thể con sẽ có người khác yêu thương con nhưng hãy sáng suốt, đừng sai lầm như mẹ nhé con yêu!