![]() |
Sul Ik Chan ăn mừng bàn thắng trong trận gặp CSG. |
Hai tháng trước đây, Hwang Jung Min, Sul Ik Chan và Choi Nam Chul đến Việt Nam qua sự giới thiệu của một công ty môi giới, nhưng họ đã thích nghi với môi trường mới khá nhanh.
Hwang Jung Min được coi là anh cả không chỉ vì anh nhiều tuổi nhất (25 tuổi) mà còn vì anh là người điềm đạm và chững chạc. Hwang nói: "Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Kung Nam, thành phố cảng lớn thứ hai Hàn Quốc. Từ nhỏ, tôi đã đam mê bóng đá như bao trẻ em khác. Hai năm trước, trong khuôn khổ Cup C1 châu Á, chúng tôi (CLB Suwon Bluewings) đã thi đấu với CLB Thể Công của các bạn. Tôi đã có mặt ở trận lượt đi trên SVĐ Hà Nội và ghi được một bàn thắng. Khi được giới thiệu sang Việt Nam thi đấu, tôi đã suy nghĩ khá nhiều bởi, dù sao bóng đá Việt Nam vẫn còn quá xa lạ. Tôi chỉ biết Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh của Đông Nam Á. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định ra đi vì nghĩ rằng một cầu thủ chuyên nghiệp phải đi nhiều nơi để khám phá và học hỏi kinh nghiệm".
Còn Sul Ik Chan là cầu thủ to con và cũng có vẻ tinh nghịch nhất. Trên sân cỏ, Sul thi đấu tích cực, quyết liệt và có phần hung hăng, nhưng ngoài đời, anh là một chàng trai đáng yêu. Anh luôn chọc các đồng đội phải bật cười vì những trò tinh nghịch của mình.
Trong khi đó, Choi Nam Chul hiền lành, ít nói, mỗi lần được phỏng vấn chỉ cười. "Ở Hàn Quốc, tôi vừa thi đấu cho CLB Bluewings vừa học đại học. Tôi đã tốt nghiệp Đại học TDTT. Cũng giống như những người đồng hương, tôi sang Việt Nam để được tìm hiểu, cọ xát với môi trường mới và học hỏi kinh nghiệm", Choi vất vả diễn đạt bằng vốn tiếng Anh ít ỏi.
Những lúc rỗi rãi, ba chàng Hàn Quốc thích đi dạo phố, ngắm biển và nghe nhạc ở các quán bar. Choi nhận xét: "Biển Nha Trang thật đẹp và không khí dễ chịu. Các cô gái ở đây thì vừa duyên dáng, vừa dễ thương. Tôi thích mua đồ lưu niệm ở Việt Nam". Khi mới sang Việt Nam, cả ba cầu thủ này đều không quen với món ăn Việt Nam. Sul đã mang theo rất nhiều kim chi (món ăn truyền thống Hàn Quốc). Những ngày đầu, họ chỉ ăn kim chi. Một doanh nhân Hàn Quốc ở gần đội đã thường xuyên mời họ đến ăn. Tuy nhiên, hiện nay cả ba đều đã "chén" những món ăn Việt Nam một cách ngon lành. Sul thích đồ biển, Hwang thích các món rau, dưa, đậu phụ còn Choi thì cái gì cũng ăn.
Nói tới những trận đấu vừa qua, Hwang thoáng buồn: "Có những trận chơi áp đảo mà không thắng được đối phương, chúng tôi buồn đến phát khóc. Nhưng chúng tôi cũng phần nào được an ủi vì các CĐV và các thành viên trong đội rất tốt. Họ đối xử với chúng tôi rất chân thành". Hwang cho biết, mong muốn của cả ba là được tiếp tục thi đấu ở Việt Nam các mùa giải tới vì họ muốn khẳng định mình và muốn khám phá những điều mới lạ ở đây.
(Theo Thể Thao Văn Hóa, 3/4)