![]() |
Riquelme tỏa sáng với 2 bàn thắng quan trọng, giúp đội nhà sớm giành quyền đi tiếp. Ảnh: Reuters. |
Không đậm đà như khi vượt qua Mỹ với tỷ số 4-1, nhưng 4-2 trước Colombia cũng là kết quả không tồi, có thể làm hài lòng những CĐV Argentina có suy nghĩ "chiến thắng là tất cả". Bởi suy cho cùng nó đã mang lại 3 điểm cùng suất vào tứ kết cho đại gia Nam Mỹ. Tuy nhiên, với đại bộ phận người hâm mộ sắc áo sọc trắng xanh khó tính - những người luôn khát khao chứng kiến các cầu thủ trình diễn "vũ điệu tango" đắm say trên sân cỏ, thì có lẽ thắng lợi của thày trò HLV Alfio Basile hôm nay vẫn chưa thể làm họ hoàn toàn thỏa mãn.
Copa America 2007 |
Ngày 3/7 Bảng C Mỹ - Paraguay 1-3 (Clark 40' - Barreto 29', Cardozo 55', Cabanas 90') Argentina - Colombia 4-2 (Crespo 19' pen, Riquelme 34', 45', Diego Milito 92' - Edison Perea 10, Castrillon 74') Ngày 4/7 Bảng A Peru - Bolivia 5h30 Venezuela - Uruguay 7h45 |
*Lịch đấu và truyền hình |
Gặp một Colombia kém xa về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm của từng vị trí trên sân, lại vừa thua tan tác 0-5 trước Paraguay, Messi và đồng đội vẫn không thể hiện được sức mạnh vượt trội như kỳ vọng của giới mộ điệu. Tương tự trận trước, phải đến khi bị đối phương dẫn bàn - hệ lụy từ sự thiếu tập trung ở hàng thủ, Argentina mới thực sự "thi đấu" theo đúng nghĩa của từ này và vượt lên dẫn 3-1 trước giờ nghỉ giải lao. Nhưng cũng vì 3 bàn thắng dễ dàng này, dàn sao của HLV Basile lại nảy sinh tâm lý có phần chủ quan và suýt phải trả giá trong hiệp hai, khi đối thủ vùng lên, rút ngắn tỷ số còn 2-3, và tạo ra một loạt pha hãm thành nguy hiểm. Nếu không có bàn thắng của Milito ở phút chót hoặc giả như trận đấu kéo dài thêm ít phút bù giờ nữa, chẳng có gì đảm bảo là Colombia sẽ không ghi tiếp một bàn để chia điểm với "ông lớn" Argentina.
Đã vậy, lối đá của Argentina cũng không thật sự làm những người mến mộ hài lòng. Nhìn chung, họ đã chơi thoáng hơn khi HLV Basile thay đổi cách bố trí nhân sự, cụ thể là chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 về 4-3-1-2 với Riquelme đá hộ công sau cặp Crespo - Messi và trả Cambiasso về lại vị trí tiền vệ đánh chặn (mờ nhạt ở trận gặp Mỹ khi đá tiền vệ công bên cánh trái). Riquelme cũng toả sáng so với trận trước khi lập cú đúp, góp phần quyết định trong thắng lợi của đội nhà. Nhưng sự phối hợp giữa anh với Veron vẫn có chút gì đó khiên cưỡng, bởi hai người thỉnh thoảng vẫn dẫm chân nhau, khiến các pha lên bóng của đội không đạt được hiệu quả cần thiết. Đây sẽ là vấn đề mà HLV Basile phải tìm cách giải quyết triệt để nếu muốn cụ thể hóa tham vọng vô địch của Argentina tại giải lần này.
![]() |
HLV Basile vẫn chưa thể giải quyết tình trạng dẫm chân nhau giữa Riquelme và Veron. Ảnh: AP. |
Quay trở lại với những diễn biến chính, các học trò của HLV Basile nhập cuộc mạnh mẽ và suýt có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 khi Crespo đón quả phạt góc bên cánh phải rồi đánh đầu cực mạnh. Nhưng bóng dội mép dưới xà ngang và bật ra ngoài vạch vôi. Chủ động chơi nhanh và dâng cao đội hình, Argentina lại lơ là ở hàng thủ và bị đối phương sút tung lưới sau đó 6 phút. Từ đường chuyền của Vargas bên cánh phải, Ferreira dứt điểm nhanh trong vòng cấm, và Edison Perea có mặt đúng lúc, hạ thủ thành Abbondanzieri.
Rút kinh nghiệm từ bàn thua này, Argentnia chơi chậm lại, chú trọng đến các pha phối hợp nhóm ở cự ly ngắn và trung bình xung quanh vòng tròn trung tâm để kéo giãn đội hình đối phương và thỉnh thoảng mới có những pha tăng tốc về phía khung thành Colombia. Lối chơi ru ngủ này nhanh chóng phát huy tác dụng khi Messi cầm bóng đi qua 3 cái bóng áo vàng và bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 18. Crespo đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11 mét, lập lại thế quân bình.
Mỹ 1-3 Paraguay |
- Ở trận đấu sớm của bảng C sáng nay, dù rất nỗ lực, các cầu thủ trẻ của Mỹ vẫn thua tâm phục khẩu phục trước Paraguay. - Đáng chú ý, đây là trận đấu cấp ĐTQG đầu tiên của tiền vệ 20 tuổi người Mỹ gốc Việt - Lee Nguyễn. Anh vào sân từ ghế dự bị ở phút 80 và đã chơi tương đối xông xáo, nhưng vẫn không đủ giúp đội làm nên bất ngờ. |
Dù tiền đạo của Inter rời sân ngay sau đó vì chấn thương, các tình huống lên bóng của Argentina vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm rất cao, nhờ sự xông xáo của cầu thủ vào thay người Diego Milio, cũng như khả năng bùng nổ của Messi và Riquelme. Thế trận chủ động và lấn lướt này nhanh chóng mang lại cho họ bàn thắng thứ hai ở phút 34. Lần này Riquelme là người lập công với pha băng lên từ tuyến hai đánh đầu căng, sau quả tạt của Zanetti bên cánh phải. Không dừng lại ở đó, từ một quả đá phạt trực tiếp ngay phút cuối hiệp một, lại là tiền vệ có biệt danh "Vua Roman" thực hiện cú cứa lòng trong chân phải điêu luyện, đưa bóng vào góc xa, giúp Argetnina vượt lên dẫn 3-1.
Sang hiệp hai, thế trận áp đảo và sự thỏa mãn sau 3 bàn thắng có phần dễ dàng ở hiệp đầu đã tạo nên tâm lý chủ quan ở một số vị trí của tuyển Argentina, đặc biệt là hàng thủ. Ngược lại, trong thế đường cùng, Colombia, sau khi bổ sung thêm nhân sự cho mặt trận tấn công, đã vùng lên mạnh mẽ và bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở phút 74, trong một tình huống phạt góc. Cầu thủ vào thay người Castrillon tận dụng sự đeo bám thiếu dứt khoát của hàng thủ đối phương, đánh đầu cực mạnh, không cho Abbondanzieri kịp trở tay.
![]() |
Nỗ lực của Colombia (trái) vẫn không đủ để họ khỏa lấp khoảng cách về kinh nghiệm lẫn đẳng cấp với Argentina. Ảnh: AP. |
Được khích lệ bởi bàn thắng này, Colombia tấn công dồn dập và tạo ra ít nhất 2 cơ hội ăn bàn mười mươi, nhưng lại thiếu một chút may mắn để ghi bàn thứ ba, đáng kể nhất là cú lốp bóng từ vạch giữa sân của Castrillon khiến thủ thành của Argentina phải hết sức vất vả mới cứu thua thành công. Tuy nhiên, cũng vì quá ham tìm bàn gỡ, các cầu thủ áo vàng đã bị động và thủng lưới lần thứ thư khi đối thủ phản công nhanh ở cuối trận. Diego Milito kết thúc chuẩn xác pha phối hợp tam giác với hai cầu thủ vào sân ở nửa cuối hiệp hai là Lucho và Tevez, bằng cú vôlê đập người một hậu vệ Colombia, ấn định thắng lợi 4-1 cho Argentina.
Như vậy, đã có 3 đội vào tứ kết là Mexico, Argentina và Paraguay.
Đội hình thi đấu:
Argentina: Abbondanzieri: Zanetti, Ayala, Milito, Heinze; Veron (Lucho, 81') Mascherano, Cambiasso; Riquelme; Messi (Tevez, 84'), Crespo (Diego Milito, 21').
Colombia: Calero; Vallejo, Cordoba, Luis Perea, Arizala; Viafara (Castrillon, 60'), Vargas, Ferreira (Torres, 76'), Banguero; Edison Perea (Chitiva, 68'), Rodallega.
Bàn thắng: Crespo 19' pen, Riquelme 34', 45', Diego Milito 92' - Edison Perea 10', Castrillon 74'.
Thẻ đỏ: Vargas 91'.
Bảng C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T.T.