Vợ chồng tôi lấy nhau được bảy năm, có một trai một gái, vì chưa có tài sản do mình làm ra nên tôi rất áp lực.
Tôi 26 tuổi, người yêu 28 tuổi, chúng tôi trước kia là đồng nghiệp nên quen biết nhau.
Washington và đồng minh tiếp tục tăng sức ép trừng phạt với Moskva vì xung đột Ukraine, nhưng hiệu quả chưa đạt kỳ vọng khi EU vẫn mua dầu khí Nga.
Kể từ khi có con, chị Nhung cảm thấy mình "nhàu nát, vô dụng vì chỉ quẩn quanh trong nhà" nên bàn với chồng sẽ không sinh thêm nữa.
'Nghe mẹ chì chiết ba vì không làm ra nhiều tiền, tôi nghĩ sao phụ nữ thích tiền lại không tự mình kiếm lấy mà dồn ép đàn ông?'.
Cuộc sống vợ chồng tôi có thể gọi là hạnh phúc nếu nhìn về tổng thể ngoài hai chuyện: tài chính và chăn gối.
'Muốn cưới lương phải tầm 20 triệu đồng trở lên, lấy vợ sinh con trách nhiệm với gia đình hai bên đám lễ tiệc tùng này nọ'.
Tôi 36 tuổi, chồng 39 tuổi, cưới được 9 năm, có hai con trai gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Tôi và chồng khác nhau nhiều trong việc xác định mục tiêu cuộc sống.
Anh chủ động nghỉ công việc ổn định để tự buôn bán nhưng không thuận lợi nên mất sạch và nợ gần một tỷ đồng.
Mỗi lần đi đón con lại phải khóa cửa, khách họ thấy vậy dần dần không ghé nữa.
Tấn công phủ đầu, gia tăng áp lực kinh tế hay nối lại đàm phán có thể là những phương án Mỹ dùng để xử lý vấn đề Triều Tiên.
Giả sử công việc không gặp thuận lợi hoặc ốm đau thì biết lấy gì mà sống. Muốn mua điện thoại mới hoặc đôi giày, bộ quần áo tôi cũng không dám mua.
Quá nhiều việc mà lương có 4 triệu mỗi tháng, tôi mệt mỏi lắm. Chưa kể có những lúc tôi phải làm việc riêng cho sếp như đưa con sếp đi học, mua đồ, đi nhận hàng.
Tôi thử để tiền trong ví, đếm kỹ, hai ngày liên tiếp theo dõi và tôi phát hiện bị mất, chắc chắn 100% vợ lấy.