Mùa giải Ngoại hạng Nga sẽ hạ màn vào đầu năm mới và sau đó sẽ nghỉ đến giữa tháng 3/2012 mới khởi tranh mùa mới. Sau một cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại giữa chủ tịch Moratti với Eto'o, Inter đã đánh tiếng muốn tranh thủ quảng nghỉ này để mượn tiền đạo 30 tuổi theo hợp đồng có thời hạn hai tháng (1 và 2/2012).
Tuy nhiên, Anzhi hôm qua đã bác bỏ khả năng này, qua tuyên bố của Tổng giám đốc German Chistiakov trên tờ Gazzetta dello Sport (Italy).
![]() |
Anzhi của HLV kiêm cầu thủ Roberto Carlos (trái) thẳng thừng bác bỏ ý tưởng cho mượn Eto'o trong hai tháng đầu năm mới. |
"Ngay cả trong những cơn mác mộng tồi tệ nhất, viễn cảnh đó cũng không thể thành hiện thực", Chistiakov nhấn mạnh. "Thời gian mà Inter muốn mượn Eto'o trung vào giai đoạn tập huấn trước mùa giải của Anzhi. Đây là giai đoạn quan trọng và chắc chắn, Eto'o sẽ cùng chúng tôi tập luyện và hướng tới mùa giải mới bằng tất cả sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của anh ấy".
Không lâu sau khi Anzhi có phản ứng, trên kênh truyền hình nội bộ Inter Channel, chủ tịch Moratti cũng phủ nhận việc ông và Eto'o bàn bạc về một hợp đồng ngắn hạn: "Tôi có thể hiểu và thông cảm trước phản ứng quyết liệt của Anzhi, nhưng thật sự tôi không hề biết về chuyện này. Tôi không hề điện đàm với Eto'o về chuyện mời cậu ấy trở lại".
"Hình bóng của Eto'o ở Inter vẫn còn rất sâu đậm, nhưng có tới 90% khả năng cậu ấy không thể trở lại như tin đồn. Tất nhiên, chẳng ai có quyền cấm chúng tôi trao đổi với nhau, nhưng tôi luôn làm mọi việc trên tinh thần tôn trọng các đội bóng khác. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Inter và Eto'o chưa hề nói đến khả năng cậu ấy trở lại thi đấu cho chúng tôi theo hợp đồng ngắn hạn", ông nói thêm.
Luciano Spalletti, HLV đội Zenit - đối thủ của Anzhi ở giải Ngoại hạng Nga - và là một người rất am hiểu về Serie A thì chỉ cười khẩy và gọi việc Inter định mượn Eto'o ngắn hạn chỉ là "sản phẩm từ trí tưởng tượng phong phú của một bộ phận truyền thông Italy", đồng thời tin chắc vụ mượn người này sẽ không thể xảy ra.
"Còn nếu Inter thật sự muốn mượn Eto'o thì họ đã mắc một sai lầm ở khía cạnh tuyển mộ vì muốn có Eto'o, dù chỉ trong thời gian ngắn, đồng nghĩa với việc Inter đã đánh mất niềm tin ở những cầu thủ họ đang có", cựu HLV Roma và Udinese bình luận thêm.
Eto'o chia tay Inter để gia nhập Anzhi sau vụ chuyển nhượng trị gái 27 triệu euro hồi tháng 8, còn bản thân anh thì được CLB Nga ký hợp đồng ba năm với mức lương cao nhất thế giới bóng đá - 20,5 triệu euro mỗi mùa. Vụ chuyển nhượng này gây ngạc nhiên cho làng bóng đá Italy, bởi Eto'o chính là ngôi sao sáng nhất, là tay săn bàn tốt nhất của Inter mùa trước với 37 bàn trên mọi mặt trận.
Sau khi bán Eto'o, Inter đã gặp rất nhiều khó khăn mùa này. Họ đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Serie A chỉ với 4 điểm sau năm trận đầu tiên - khởi đầu tệ nhất của đội ở giải vô địch quốc gia Italy trong vòng 28 năm qua. HLV Gasperini bị sa thải và nhường chỗ cho Ranieri, nhưng tình hình vẫn chưa khá lên. Inter để thua tan nát 0-3 trước Inter ngay trận tân HLV ra mắt trên sân nhà Meazza.
Còn Eto'o, trong màu áo mới, hòa nhập nhanh chóng, ghi ba bàn trong sáu trận gần nhất cho Anzhi.
Phương Minh