
Antonio bắt đầu thi đấu tại Việt Nam năm 2003, dưới màu áo Thép miền Nam Cảng Sài Gòn (TMN.CSG) ở giải hạng Nhất. Tuy nhiên, đến năm 2004, tiền đạo người Brazil này mới thực sự chơi ở V-League, khi anh được HLV của Đồng Tâm thời đó là ông Calisto gọi từ TMN.CSG trở về với Gạch.
Sở dĩ trước đó Antonio khoác áo TMN.CSG vì ngay chính HLV Calisto chưa tin vào khả năng của Antonio, nên mới thử cho TMN.CSG mượn một mùa bóng, trước khi đánh giá năng lực của cầu thủ đến từ Brazil.
Trở về với Gạch năm 2004, Antonio hợp với người anh trai là Carlos Rodriguez làm nên bộ đôi tiền đạo đáng sợ của đội chủ sân Long An. Với cặp tiền đạo này, Đồng Tâm hai lần liên tiếp đoạt chức vô địch quốc gia các năm 2005 và 2006. Sau khi Carlos Rodriguez rời Gạch, Antonio lại tiếp tục hợp cùng Tshamala tạo nên cặp tấn công lợi hại khác tại V-Legaue.
Cho đến giờ, khi nhiều cầu thủ ngoại cùng thế hệ đã giải nghệ hoặc phải xa sân cỏ Việt Nam, Antonio vẫn miệt mài thi đấu, chứng minh sự bền bỉ đáng ghi nhận. Ở V-League bây giờ, chỉ có Kesley là cầu thủ gốc ngoại khác có thâm niên thi đấu nhiều năm, nhưng anh vẫn kém Antonio hai năm tuổi nghề ở Việt Nam (Kesley khoác áo Bình Dương từ mùa giải 2005).
Sự trường thọ trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đáng trân trọng. Sở dĩ Antonio bền bỉ hơn nhiều đồng nghiệp ngoại quốc khác xuất phát từ chính thái độ cầu thị của anh này trên sân cỏ. Khi rất nhiều ngôi sao bóng đá đến từ nước ngoài bê trễ trong sinh hoạt khi tìm thấy sự nổi tiếng ở Việt Nam, cũng như rủng rỉnh tiền bạc, thì Antonio không quá sa vào những cuộc vui ngoài bóng đá để đánh mất phong độ của chính mình.
Khi còn khoác áo Sài Gòn Xuân Thành trong mùa giải 2012, người ta thậm chí còn thấy Antonio tập luyện với những chế độ căng hơn hẳn các đồng đội, với mục đích là giảm cân và tăng sức dẻo dai cho đôi chân bắt đầu đã có tuổi.
Thế nên, khi phải cạnh tranh vị trí với hai tiền đạo có tiếng khác là Kesley và Nsi ở Sài Gòn Xuân Thành hồi năm ngoái, Antonio vẫn có suất đá chính và vẫn là một trong những cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất của đội bóng thành phố (ghi được 8 bàn thắng ở V-League 2012), giúp đội này đoạt Cup quốc gia 2013.
Đấy cũng chính là lý do mà ở thời điểm khá nhiều đồng nghiệp gốc ngoại phải thất nghiệp, Antonio vẫn được Hải Phòng để mắt đến và vẫn kiếm được hợp đồng chuyển nhượng có giá với đội bóng đất Cảng.
Mùa giải 2013 sẽ là một mùa giải mang lại thêm nhiều thử thách khác cho chàng tiền đạo gốc Brazil này, khi anh đi tìm những thách thức mới bên những đồng đội mới ở đất Cảng.
Thể Thao TP HCM