Thanh Huyền
Đầu tuần trước, trong chương trình Radio 4, nhà thơ bày tỏ, bà lấy làm thất vọng khi cầu thủ người Anh quên bẵng thỏa thuận này. Duffy gửi lời nhắn đến Beckham rằng: "Liệu tôi có thể sở hữu đôi giày trước Giáng sinh không?".
![]() |
Nhà thơ Carol Ann Duffy. |
Đến 7/10, trong cuộc trò chuyện với Independent, Duffy hớn hở cho biết: "Sau đã đọc bài thơ Achilles - viết về vết thương khiến cựu đội trưởng tuyển Anh không thể tham dự World Cup 2010, Beckham đã liên lạc với tôi và hỏi xin bản viết tay bài thơ. Tôi trả lời: ‘Được thôi, chừng nào cậu gửi giày cho tôi". Bây giờ, đôi giày đang trên đường đến với tôi. Còn cậu ấy sắp được sở hữu bài thơ".
![]() |
David Beckham - chân sút nổi tiếng người Anh. |
Trong cuộc trò chuyện này, Duffy cũng chia sẻ, bà là người đam mê bóng đá từ khi còn bé. Vốn là cô bé lớn lên trong một gia đình có 4 anh em trai đều chơi bóng đá, nhà thơ chia sẻ: "Tôi chỉ có thể hoặc rất yêu thích nó hoặc ghét nó đến tận xương tủy". Nhưng rất tự nhiên, Duffy mê mệt môn thể thao này dù lớn lên bà trở thành sinh viên ngành triết tại Đại học Liverpool chứ không nối nghiệp các anh em trai. "Tôi vẫn luôn có mặt ở sân Anfield mỗi khi có thể", bà nói.