"Nhân duyên sẽ không bỗng một ngày xuất hiện rồi đến gõ cửa nhà bạn. Nếu chính bạn không chủ động tìm kiếm, chẳng có mối nhân duyên nào tìm đến với bạn cả". Em thấy câu này rất chuẩn. Sau khi được giác ngộ qua một cuốn sách, em đang tự đi tìm hai chữ "nhân duyên" cho riêng mình. Đó chính là anh (sau n lần em làm mai và từng có cặp thành đôi - cười).
Em:
Nữ, sinh năm 1993, Quý Dậu, cao 1,53 m, quê Nam Định, gia đình cơ bản, học tập và làm việc tại Hà Nội được 10 năm. Nơi sống và làm việc sau này của em đang có ba options: (1) Hà Nội, (2) Nam Định, (3) Quảng Ninh (TP Hạ Long). Em sẽ lựa chọn sau khi gặp anh.
Ngoại hình và tính cách: em nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu và tốt bụng.
Sở thích: Hát (hát cũng hay), nghe nhạc, ngồi quán cà phê chill, tập thể dục (đi bộ và chạy), đọc sách và thêm nhiều cái thích khác nữa như xem bóng đá, thích học hỏi...
Loài hoa yêu thích nhất: cẩm tú cầu.
Nhược điểm: Hơi ngây thơ nhưng lại kỹ tính, hơi nguyên tắc.
Giá trị đem lại cho anh: tinh thần.
Kiến thức chuyên ngành của em: nhiều chút về y, tài chính, bảo hiểm, có thể một chút về tư vấn tâm lý tình cảm theo bản năng. Công việc chính của em là tư vấn tài chính và vô cùng biết ơn cuộc đời vì sau 3 năm ra trường, em luôn trăn trở, suy nghĩ, đặt câu hỏi nghề nghiệp mình sẽ theo đuổi là gì? Cuối cùng em tìm được công việc bản thân yêu thích, cố gắng, phấn đấu và đem lại giá trị cho nhiều người. Hiện tại, em còn có nhiều mục tiêu trong công việc nên tính đợi khi nào mọi việc ổn, em mới đi tìm anh. Nhưng em nghĩ có hai người, mình sẽ đi nhanh hơn, anh nhỉ?
Em sẽ thích anh️:
Một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, tốt bụng, thích thể thao, không gia trưởng, chưa từng kết hôn, có thể hỗ trợ em trong công việc về mặt tinh thần, kiến thức hoặc cả hai.
Anh không hút thuốc vì như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của anh và những người xung quanh, đặc biệt sau này khi em mang bầu và có con nhỏ. Anh biết uống rượu một chút nhé vì mong anh có thể uống rượu cùng bố em.
Sở thích của anh không cần phải quá giống với em, vì mỗi người đều có những đam mê riêng và đam mê của anh, em có thể tham gia cùng.
Đó là hình mẫu mà em thích nhưng tất cả đều có thể bị phá vỡ nếu nhân duyên đem anh và em đến với nhau. Điều kiện duy nhất em mong muốn không đổi đó là hợp tuổi.
Sau kết hôn, em không đặt nặng vấn đề phải mua nhà hay không hoặc chuyện mẹ chồng nàng dâu, vì bố mẹ anh cũng là bố mẹ em. Em biết ơn và trân trọng gia đình anh, hy vọng anh cũng thế.
Còn anh thì sao, kể em nghe về anh nhé.
Còn vài chục ngày nữa để em "chạy deadline", để giữ lời hứa với mẹ hôm sinh nhật tuổi 28 là Tết này sẽ dẫn anh về ra mắt. Anh đừng "sợ" nhé, không có gì đâu. Nhưng nếu cuộc đời là một cuốn sách, em rất mong những trang sách còn lại có cả em và anh và những câu chuyện của chúng mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Pooo
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Trực Ninh, Nam Định
- Giới tính: Nữ