From: xuanthuong
Posted At: Thu 8/3/2006 6:51 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Gui Anh
Ánh thân mến!
Vô tình mình đọc VnExpress.net và cảm nhận được tâm sự của bạn! Đọc những dòng Ánh viết tôi cũng thấy phần nào rắc rối bực mình mà bạn đang trải qua. Một cách khá khách quan thì cũng không thể chấp nhận được hành động của cô bạn đó. Nhưng có thể thấy Ánh cũng rất tôn trọng người yêu mình và cư xử rất chân thành.
Phần vì người yêu bạn là đàn ông nên hay cả nể, rất dễ bị lợi dụng. Mà mục đích của cô bạn đó thì quá rõ ràng. Nếu người yêu bạn là người đứng đắn đến một lúc nào đó cũng sẽ cảm thấy bị phiền phức quá giới hạn. Cô bạn đó hẳn là có mục đích không tốt sẵn sàng chia rẽ, phá đám vào hạnh phúc của bạn bè. Và những hành động như thế tốt nhất cả hai không lên coi là bạn.
Đã là bạn phải có hành động trong sáng, thông cảm và không nên quá làm ảnh hưởng đến tình cảm riêng tư của nhau, nên giúp nhau nếu có trong công việc, chứ không phải bằng những hành động vô bổ. Người yêu bạn đã cả nể nên cô bạn đó càng hành động tiếp diễn và tôi tin chắc rằng ngay cả khi hai bạn là vợ chồng thì cô bạn ấy chưa chịu dừng lại đâu. Cả hai đều cho cô bạn ấy thấy rằng cô ấy chính là người phá đám.
Tốt nhất người yêu bạn lên xác định rõ ràng, coi cô bạn đó còn là bạn thì lên nói thẳng những phiền phức cô ấy mang đến trước mặt bạn và nên giới thiệu bạn với cô ấy. Thứ hai nếu hai bạn đều nhất trí không muốn làm bạn với cô bạn ấy nữa thì nên thay sim điện thoại và hoàn toàn không gặp gỡ cô bạn đó. Người yêu bạn nhận thấy những cuộc nói chuyện hoàn toàn vô bổ không nên để cô bạn đó tiếp tục biết số và gọi đến nữa. Chẳng có lý do gì để buôn chuyện hàng giờ lúc 1h đêm và cùng nhau đi chơi ngày nghỉ, không tôn trọng giây phút riêng tư của bạn bè.
Hai bạn hãy cho nhau những hương vị của tình yêu, bỏ qua những phiền phức ngoài cuộc sống và tìm đến hạnh phúc trọn vẹn hơn. Chúc bạn vui vẻ.