Anh hai sau khi ra trường, có người yêu, vừa đi làm vừa lo cho người yêu. Thương đàn em nhỏ dại, tôi lại đi làm lo cho các em ăn học. Vài năm sau, khi anh có kinh tế ổn định thì quyết định cưới vợ rồi về quê lập nghiệp. Tôi không muốn anh em tranh chấp tài sản nên đã nói với 3 đứa nhỏ ra chính quyền xã sang tên sổ đỏ từ ba cho anh trai.
Cuộc sống êm đềm trôi, tình anh em thắm thiết cho đến hôm nay chị dâu lại có ý kiến rằng sau khi ba mẹ đẻ mất, chị muốn thờ ba mẹ ở nhà tôi, thờ chung với ba mẹ tôi. Ban đầu tôi không đồng ý, rồi khi tham khảo ý kiến của sư trên chùa thì tôi chấp nhận, nói với các em cũng đồng ý với ý định này của chị dâu.
Chuyện không dừng ở đây, hôm nay lại nghe anh trai nói muốn sang tên sổ đỏ nhà tôi từ tên anh sang tên vợ chồng anh. Tôi không đồng ý, nói với anh về ý kiến này. Tôi nói: "Tài sản này là của mấy anh em, để không gây mâu thuẫn sau này thì đồng ý sang tên cho anh. Việc anh muốn hai vợ chồng đứng tên tôi không hài lòng". Tôi nhắc lại việc không làm tròn trách nhiệm làm anh. Anh lại nói tôi tầm nhìn thiển cận, vì sao trách anh như thế? Tôi làm vậy có quá đáng không?
Hưng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc