From: Son Pham
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, March 19, 2006 1:02 AM
Subject: Anh hãy dùng Chào anh Tiến,
Năm nay em mới 28 tuổi nên em đoán là anh hơn em nhiều tuổi. Đọc tâm sự của anh thì em đoán là vợ anh chắc hẳn là khá ghê gớm. Nhưng anh lại đúng là hơi bị "nhu mì" thật cho nên chị ấy lại càng được thể bắt nạt anh. Em cũng muốn tiết lộ với anh là vợ em cũng khá "đanh đá", thế mà cô ấy lại rất nể em.
Thực ra, em là chủ của một số cửa hàng quần áo thời trang đã hoạt động trong nhiều năm, với một hệ thống nhân viên toàn là nữ, nên em cũng khá "kinh nghiệm" về tâm lý phụ nữ. Vợ em cũng quản lý cùng, đồng thời quản lý cả tài chính nữa. Bạn bè em thấy vợ em ghê gớm như vậy mà lại rất nể em thì nói là hình như em "bắt vía" được phụ nữ hay sao ấy, thế là em cũng nói đùa: "Ừ, đàn bà sợ vía tao lắm đó".
Thực ra không phải vậy, chuyện em "bắt vía" được vợ em ở đây đơn giản vì em biết cách để làm cho cô ấy phải nể sợ em. Em không giống anh, không làm công việc nội trợ hàng ngày như anh, chủ yếu là vợ em làm, nhưng thỉnh thoảng em cũng giúp cô ấy cùng nấu ăn, đồng thời em rửa bát cho cô ấy nữa.
Em không nắm rõ chính xác tính cách của vợ anh như thế nào để em có thể chia sẻ với anh chút lời khuyên nào đó để giúp anh "hóa giải" cô vợ "ghê gớm" của anh. Vì vậy, em chỉ muốn chia sẻ với anh về chính bản thân em, em đã "bắt vía" cô vợ của em như thế nào. Em hy vọng là các "chiêu" của em sẽ giúp anh phần nào:
1. Em có chiêu "vừa đánh vừa xoa", tức là vừa tranh luận với vợ (thường cô ấy không thắng được những lập luận của em), tất nhiên phản ứng tiếp theo của cô ấy sẽ là giận dỗi, lúc đó cứ để cô ấy giận dỗi đi, sau đó khi đã nắm được thời điểm cao trào của sự giận dỗi đã qua (vợ em mà giận dỗi là cũng dai lắm), thì bắt đầu "xoa", xin lỗi cô ấy (anh xin lỗi vì đã trách em), nịnh cô ấy một tý, rồi bảo: "À, tối nay ngoài rạp có phim hay lắm, anh đã mua 2 vé rồi, mà anh phải mua chỗ tốt nhất nên vé đắt hơn, 30.000 một vé cơ đấy. Tối nay mình đi nhé, em mà không đi là anh cũng không đi nữa".
Thế là kiểu gì cô ấy cũng phải đồng ý vì anh biết rồi đấy, phụ nữ vốn hay tiếc tiền mà. Sau khi xem phim, cơn giận của vợ em hoàn toàn tan biến luôn, thậm chí cô ấy lại càng yêu em hơn.
2. Em dùng chiêu "lấy độc trị độc": Thường sự giận dỗi là vũ khí của phụ nữ, nhưng khi cô ấy quá đáng, em lại dùng chính vũ khí này để "đánh bại cô ấy". Một lần, lúc ăn trưa, cô ấy quá đáng không chịu được, thế là bất thình lình em vứt bát đũa đấy bỏ ra ngoài luôn. Lúc ấy đúng là em "điên lên" thật, nhưng mà anh biết đấy, đàn ông thì có bao giờ giận dai?
Một lúc sau thì cơn giận của em tan biến ngay, nhưng em lại giả đò giận rất dai, thế là em đi biệt đến tối luôn, bỏ cả bữa tối luôn, cho cô ấy biết thế nào là "cô đơn khi không có anh". Thế là cô ấy "sợ mất hồn", thấy em lò dò về là chủ động làm lành ngay, từ đó rất nể sợ em, không bao giờ dám "quá đáng" như vậy nữa.
Đấy, mấy cái chiêu em áp dụng ở trên chính là dùng vũ lực tinh thần đấy (chứ em đâu cần phải "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với cô ấy?). Tất nhiên là em áp dụng với vợ em rất là thành công, còn với vợ anh thì không biết như thế nào, vì tính nết mỗi người một khác nhau mà. Nhưng em hy vọng những dòng chia sẻ này của em sẽ giúp anh có hướng để tìm ra biện pháp gì đó để "trị" cô vợ "ghê gớm" của anh. Chúc anh thành công.