Anh từng viết một bài trên chuyên mục này, từng trải nghiệm, hẹn hò. Đêm nay, những dòng cảm xúc ùa về trong anh, anh quyết định viết một bài tâm sự đến em hơn là một bài giới thiệu về anh.
Anh rất lạc quan và tích cực. Đằng sau vẻ ngoài lạc quan và tích cực đó, bên trong anh có nhiều nỗi niềm mà không ai thấu hiểu. Hôm nay, sau ngày làm việc bận rộn trở về với căn phòng nhỏ của mình, anh thấy cuộc sống thiếu một thứ gì đó ngoài công việc tốt mà nhiều người ngưỡng mộ, ngoài sự lặp lại của cuộc sống hàng ngày, sự vội vã của thời gian. Cảm giác này thường trực trong lòng anh. Anh là con người của công việc và để nó chiếm phần lớn thời gian của mình. Anh thừa nhận nó làm anh vơi đi những xúc cảm âm ỉ như vậy trong lòng.
Em à, anh từng dành rất nhiều thời gian để đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Anh cũng không rõ từ đâu mà ý niệm rằng cuộc đời này chắc chắn phải tồn tại một ý nghĩa nào đó đã ăn sâu vào con người anh, nó thôi thúc anh kiếm tìm tất cả mọi phương tiện để trả lời. Anh từng đọc gần như tất cả những cuốn sách trong nhà sách, từng đào sâu nghiên cứu về khoa học vũ trụ, về tôn giáo, tham gia không biết bao nhiêu chương trình để cố gắng hiểu bản thân. Anh thấy mình như một kẻ điên lẻ loi trên con thuyền nhỏ giữa đại dương cuộc đời. Phải chăng chúng ta đều cô đơn như nhau? Em có từng vậy không?
Em à, giờ đây mọi thứ trong anh rất lạ. Trong lòng không còn chút gợn sóng giận hờn về bất kỳ điều gì. Gặp chuyện đời ngang trái anh cũng thấy bình thường và nhẹ nhàng, anh hiểu nó phải xảy ra như vậy. Anh thấy mình không còn bị đóng đinh vào những quan điểm và góc nhìn của xã hội, không còn quan tâm và bị chi phối nhiều như trước đây. Anh tôn trọng tất cả mọi người, tôn trọng suy nghĩ của họ dù không đồng điệu với mình. Anh thương được những người có số phận kém may mắn, những người từng lừa lọc, ghen ghét với mình. Anh từng chuyển khoản hết số tiền còn lại cuối cùng của mình cho một người có hoàn cảnh khó khăn mà vô tình anh biết trên mạng xã hội. Lúc đó anh cũng không biết ngày mai sẽ mượn tiền ai để sống sau khi làm vậy.
Em à, anh từng có những tham vọng nhà lầu xe hơi, cuộc sống xa hoa. Giờ đây những ảo vọng đó vỡ tan như bong bóng và chìm vào một góc trong tâm hồn. Anh đã thay đổi. Động lực kiếm tiền và phát triển sự nghiệp lớn nhất của anh là để phụng sự và giúp đỡ người khác, vì anh hiểu mình không có nhiều nhu cầu cho bản thân. Anh không tiêu xài xa xỉ, không cầu kỳ trong ăn mặc, không bị thu hút bởi suy nghĩ phải ăn ngon mặc đẹp. Anh từng ép mình lấy chúng làm động lực, nhưng anh đã lầm. Anh nghĩ mọi người sẽ hạnh phúc hơn khi có một động lực sống tích cực.
Anh không sợ cái chết, chỉ sợ mình sống một cuộc đời uổng hoài, giờ anh biết vì sao mình đến cuộc đời này, anh biết khi ra đi mình sẽ đi tiếp về đâu. Trong suốt cuộc hành trình từ đó tới giờ, anh luôn thấy mình chưa đủ. Giây phút hiện tại, khi viết những dòng này, với luồng cảm xúc cuộc trào, anh biết mình thiếu em, thiếu một chất xúc tác để thấy đời sang một trang mới, để mình có những xúc cảm, những điều thú vị mới.
Anh còn quá nhiều điều muốn viết nhưng phải dừng tâm sự ở đây rồi. Em à, em có sẵn sàng với anh, mình cùng nhau làm những điều lớn lao?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hiếu
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam