Chào em! Đến một lứa tuổi nào đó người ta dễ cảm thông chia sẻ và yêu thương con người hơn. Càng yêu thương con người càng muốn ôm cuộc đời này mãi mãi. Ở lứa tuổi không già cũng không còn trẻ nữa, khi mọi thứ lo toan về cuộc sống công việc dần đi vào ổn định thì lúc đấy ngày càng cảm thấy muốn yêu thương nhiều hơn. Anh lớn lên và sinh ra ở miền quê Kinh Bắc, nơi của những câu hát quan họ. Ở nơi đấy con người vốn trọng chữ tình. Nhà anh cách Hồ Gươm chỉ khoảng 20 km thôi. Anh là con người luôn đặt tình cảm lên hàng đầu, với anh gia đình là điều quan trọng nhất. Tất nhiên trong gia đình đấy có em. Anh hy vọng có thể tìm được em ở đây, người cùng anh chia sẻ, cảm thông, chăm sóc nhau.
Anh không biết tiêu chí nào để đánh giá ngoại hình nhưng theo mọi người thì chắc anh được 5 điểm. Anh không thấp lắm, tầm 1m70 và nặng 64 kg, nhìn anh chắc không tệ lắm nếu đi bên em Anh luôn cố gắng và tự lập, hay cười, biết lắng nghe chia sẻ với mọi người. Anh cũng thích sự lãng mạn nên sẽ cố gắng mang điều tốt nhất đến với người mình yêu. Anh hy vọng có thể được quen em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Quang Anh
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Yên Phong, Bắc Ninh
- Giới tính: Nam