Năm mới sắp đến, ai cũng quây quần bên gia đình, trông sự nồng ấm đông đúc của gia đình họ mà anh thấy thèm muốn làm sao có gia đình nhỏ như vậy. Hy vọng rằng còn vài ngày nữa là hết năm mới anh sẽ gặp được em, người con gái mà thượng đế bắt anh chờ 40 năm.
Em sẽ đặt một loạt câu hỏi: Anh có vợ chưa, sao kén đến giờ này, bê đê không, khó tính lắm... Sự nghi ngờ trước người lạ là hoàn toàn đúng, tuy nhiên anh cho em biết không phải lo gì cả. Anh độc thân, có giấy chứng nhận của địa phương, của anh em đồng nghiệp. Tính tình dễ tính, chân thành, chẳng qua anh học 3 trường lúc đó đã là 28, rồi một chấn thương không may xảy ra nên mất 6 năm điều trị nên không dám lập gia đình. Ai dè 35 tuổi mới xong. Rồi đi làm công ty nước ngoài cũng bận, các cô trong công ty cũng có gia đình, duyên số nên cứ trễ đến giờ này.
Các bạn của anh nhiều khi bảo anh đáng ra phải là giáo viên vì nói bậy cũng không biết nói. Hiện tại anh làm văn phòng, nhà ở Sài Gòn, rất muốn em là người Bắc (vì anh là người gốc Bắc) hay người ở Sài Gòn cũng được, như vậy việc tìm hiểu sẽ thuận lợi hơn. Rất muốn nếu em là giáo viên vì anh thích ngành giáo và người biết nuôi dạy con cái. Một điều nhỏ nữa: Phong cách anh khá hiện đại (easy going person) nên rất tuyệt vời nếu em dễ tính, giải quyết công việc nhanh, thực sự muốn lấy chồng. Còn nếu em chỉ muốn thăm dò hay cho anh vào bộ sưu tập tình yêu thì không nên phí thời gian. Anh nghiêm túc và rất muốn hành động để ra Giêng có thể cưới em. Mong gặp được em. Chúc một ngày tốt lành.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: NGUYEN THE DUNG
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam