From: hien nguyen thu
Sent: Sunday, January 21, 2007 4:12 AM
To: Tamsu@VnExpress.net; Tamsu@VnExpress.net
Subject: Hãy chia se anh nhé!
Chào anh, tôi là người đọc rất nhiều tâm sự trên trang Web này mà chưa một lần viết thư chia sẻ. Nhưng khi đọc xong chuyện của anh, tôi đã rất xúc động và không kìm được nước mắt. Câu chuyện của anh rất giống với chuyện của người bạn thân của tôi. Chuyện đó cũng mới xảy ra vào tháng 5/2006, cũng hoàn cảnh như vậy, người yêu của bạn tôi cũng mất vì một căn bệnh hiểm nghèo mà chính bạn tôi cũng không hay biết.
Cô ấy chỉ biết là người yêu bị bệnh thôi và khi anh ấy mất cô cũng không được biết (lúc đó 2 người ở 2 miền Nam - Bắc). Cô ấy đã suy sụp nhiều vì mọi chuyện thật bất ngờ và cũng thật trớ trêu khi sự thật đã chia rẽ 2 người rất yêu nhau. Và lúc đó tôi đã không làm được gì cho người bạn của mình bởi cô ấy đã giấu bạn bè. Mãi 2 tháng sau tôi mới biết. Cô bạn nhỏ bé của tôi đã gánh mọi nỗi buồn và suy sụp nhiều. Và thật sự tôi không biết cô ấy đã thế nào trong thời gian khó khăn đó?
Chỉ biết là đến bây giờ tuy cô ấy đã dần dần nguôi ngoai, khôi phục được tinh thần và có thể nói chuyện vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng tôi vẫn biết rằng cô ấy luôn nghĩ về người yêu của mình… Cô ấy đã đi du lịch rồi lao vào công việc và bắt đầu đi chơi với bạn bè. Từ lúc cô ấy có thể nói ra những suy nghĩ, những cảm xúc với bạn bè thì cũng là lúc cô ấy đã dần khá lên. Cho đến bây giờ, người cô yêu thương ấy vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim cô.
Đọc xong chuyện của anh, tôi rất muốn nói một cái gì đó, nhưng phải ngồi một lúc tôi mới bắt đầu được. Trong cuộc sống cái gì cũng có sự bù trừ và mọi việc đều có 2 mặt. Không nên nghĩ là mình đã mất, hãy nghĩ xem anh đã được những gì… Anh đã có một lâu đài bằng giấy, một hộp đựng những ngôi sao, 2 que kẹo, 1 chiếc cốc rất xinh và chắc chắn còn rất nhiều nữa…, những kỷ niệm đẹp của 2 người và nhiều hơn cả anh đã có một tình yêu đẹp, một người yêu anh thật sự. Cô ấy đã luôn lo lắng cho anh, không muốn anh phải buồn. Và chắc chắn bây giờ cô ấy cũng không muốn anh quá buồn đâu.
Hãy gìn giữ và nâng niu những kỷ niệm đẹp và đừng quá buồn anh nhé! Nếu không người yêu của anh cũng sẽ không yên tâm đâu. Và chắc chắn ở đâu đó trên thế gian này cô ấy vẫn luôn dõi theo và phù hộ cho anh, đừng làm cô ấy lo lắng nhé! Hãy sống tốt và vui vì cô ấy để cô ấy được an lòng như những gì cô ấy dặn dò lại với anh qua em gái trước khi ra đi. Anh hãy chia sẻ với bạn bè thân hoặc gia đình của cô ấy hoặc với chúng tôi để chia sẻ phần nào. Anh đã viết được những tâm sự đó ra cũng đã là rất tốt rồi. Anh hãy tiếp tục như vậy nhé!
Cuộc sống này, đôi khi ta cũng không thể giữ được những gì mình yêu quý! Và đến một lúc, ai đó cũng sẽ phải mất đi một phần rất quý giá trong cuộc đời mình. Vậy hãy giữ lấy những kỷ niệm đẹp và trân trọng nó anh nhé!
Chúc anh mạnh khỏe và luôn được ấm áp bên bạn bè!