Chào mọi người,
Hôm nay mình lấy hết can đảm lên đây viết vài dòng để tìm kiếm cơ hội làm quen, hẹn hò với một nửa còn lại của cuộc đời.
Mình tên Tài, hiện 32 tuổi, đang chạy xe ôm công nghệ ở TP HCM. Mình sinh ra và lớn lên ở xứ sở cà phê. Tính mình khá hoà đồng và không gia trưởng. Mình thích nghe nhạc trữ tình và dòng nhạc bolero. Ngoài ra mình cũng thích đi phượt nữa. Mình được mọi người nhận xét là ngoại hình bình thường.
Mình mong được làm quen với cô gái bình thường, không cao quá 1,58 m, không nặng quá 50 kg (vì ẵm không nổi - cười), không quan trọng làm công việc gì, miễn cùng nhau làm việc là được.
Từ trước tới giờ, mình chưa từng được cô gái nào chấp nhận tình cảm, nên trong quá trình tìm hiểu mình hơi vô tâm, mong các bạn nữ thông cảm và nhắc nhở cho mình biết nhé. Chưa được nắm tay ai lần nào nên mình khá nhút nhát và ngại. Hy vọng sẽ nhận được hồi âm của những ai thật sự quan tâm và muốn tìm một tổ ấm.
Mình khá nghiêm túc về vấn đề này nên ai cảm thấy không hợp thì vui lòng bỏ qua bài viết này nhé. Cảm ơn mọi người, đặc biệt là các bạn nữ đã đọc bài viết này của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tài
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk
- Giới tính: Nam